- Sao vậy?
- Khổ lắm ông ơi, sống bên cạnh nhà thằng cha hàng xóm tui chịu hết xiết! Cái hàng rào nhà mình lúc thì nó bẻ rào chui qua khua khoắng, lúc thì nó lấy lửa đốt, rồi nó xây lấn qua nhà tui. Chịu hết xiết rồi ông...
- Ừ nhỉ, nhà nó giàu vậy mà sao tham lam dữ?
- Ai mà biết được, mà chuyện có dừng lại ở đó đâu. Suốt ngày nó cứ mở nhạc oang oang, không cho lũ con cháu tui học hành gì cả. Chưa kể nó cứ ra rả suốt ngày là tui chiếm đất nhà nó, trong khi nhà và đất của tui có giấy tờ đàng hoàng, ai cũng biết.
- Sao mà số ông đen quá vậy?
- Đã hết đâu, hôm qua nó còn quăng tin nó chuẩn bị mua xe hơi đời mới, mua cả máy bay đậu hết hẻm nhằm bít lối vào nhà tui, không cho ai ra vào làm vợ con tui xôn xao, mấy bà hàng xóm cũng lao nhao bàn tán.
- À, chuyện này thì ông yên tâm, thằng cha đó nó ba xạo đó, nó nổ để dằn mặt ông và mọi người thôi. Tui nghe chuyện này rồi, đã hỏi thăm thì không ai bán gì cho nó cả. Ông cứ yên tâm. Mà phần ông cũng phải kiên trì hơn nữa, phải nói rõ bộ mặt của nó ra để mọi người cùng hiểu và ủng hộ ông.
- Ừ tui nói thì nói vậy thôi, chứ đất của tổ tiên mình ngàn đời nay để lại, dễ gì mà lấy được của tui.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận