Mấy năm rồi nó nhảy tùm lum, lương chưa khởi động nhưng giá đã ở giữa đường chạy rồi.
- Lại còn “thứ sáu đen tối” nữa, chẳng biết giảm bao nhiêu nhưng cũng vui vì dân kinh doanh đã hội nhập, đến mùa giảm giá, không còn kiểu đến mùa tăng giá.
- Nói vậy thôi, đừng tưởng bở. Thử mua sắm mặt hàng tiêu dùng cuối năm ở chợ hay trên phố xem, giá nhấp nhỏm rồi. Có mặt hàng trước chỉ 20.000 đồng nhưng nay 25.000 đồng, tăng 25% chẳng có lý do gì cả.
- Buồn thật. Nhiều người bán vẫn theo nếp cũ, đến mùa tăng giá, nhân cuối năm hốt cú chót. Thế mới có chuyện giá tết, giá lễ... Họ vẫn quen nhìn mặt nói giá. Người mua trả giá thì luôn kêu chưa đủ giá vốn. Thấy người mua muốn lui bước mới buông lời thôi em bán lỗ cho bác. Vậy mà ai họ cũng bán lỗ. Mua xong về nhà mới biết là lầm. Thế ông bà mình mới có câu người mua lầm chứ người bán không lầm.
- Nhưng họ hốt kiểu vậy bà con mình còn gì để ăn tết.
- Bởi vậy! Tốt nhất đừng bỏ thói quen đi mua hàng dọ giá. Lỡ có bị mắng vì hỏi mà không mua thì cũng cắn răng, thà giữ túi tiền còn hơn bị móc túi.
- Vậy là bó tay?
- Sống chung với lũ thôi. Nói chuyện này để nhắc mấy ông chức năng đừng chủ quan. Thị trường đi nhanh lắm, không chủ động ngừa trước, đẩy mạnh bình ổn giá thì lúc đó dân mình lãnh đủ với giá tết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận