Đừng chia sẻ nữa...

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - Nhiều người bạn nói với tôi rằng giờ đây mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên họ làm không phải là kiểm tra email, không phải kiểm tra điện thoại mà là “lượn” một vòng Facebook. Một vòng lướt qua là đủ biết tất tật thiên hạ sáng nay đang làm gì, xem gì, nghe gì, đọc gì...

Rồi một sáng nắng vàng như rót mật, trời xanh, gió lộng... dân tình xôn xao vì những tấm ảnh man rợ tường thuật lại một vụ “thảm sát” voọc của một nhóm trai trẻ. Những xác voọc (loài đã được liệt vào danh sách quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng) bị mổ bụng, ngâm nước sôi, lột da, lấy bào thai non, châm thuốc lá vào mồm để làm “đạo cụ” chụp ảnh... chỉ thoáng nhìn sơ đã khiến người xem không dám ngoảnh lại vì sự tàn bạo mà con người có thể đạt tới.

Và chỉ chưa đầy năm phút sau khi những tấm ảnh được đăng tải, chức năng Share (tính năng chia sẻ) trên Facebook đã được nhiều người sử dụng một cách tối đa để truyền đi những hình ảnh khủng khiếp ấy đến bạn bè, người thân...

Một người bạn đã thất kinh viết những dòng cảm xúc nửa như van xin, nửa như bất bình sau khi trở thành “nạn nhân” bất đắc dĩ của sự chia sẻ này. “Chẳng lẽ các bạn lại không hiểu rằng càng chia sẻ những bức ảnh như thế này thì những đứa mất nhân tính ấy càng thấy hả hê, còn chúng ta chỉ thêm lợm giọng vì những hành động gán mác con người!”.

Một người chia sẻ, mười người chia sẻ, chẳng mấy chốc mà Facebook như biến thành hiện trường của một vụ tai nạn thảm khốc, ở đó có máu chảy, đầu rơi, những mảnh thây không còn nguyên vẹn... Hãi hùng đến mức đau lòng! Và người ta, vô tình hay cố ý, cứ tiếp tục “chia sẻ” một cách hồn nhiên và nhiệt tình những bức ảnh ghê rợn như thế...

Còn nhớ cách đây không lâu, cư dân mạng cũng từng dậy sóng vì những tấm ảnh rợn da gà khi những cô gái mặt hoa da phấn (hay còn gọi là các hot girl) đưa đôi chân ngà ngọc được cắt tỉa kỹ lưỡng trên đôi giày gót cao nhọn hoắt vô tư... giẫm lên mình một chú mèo con. Hay một nàng xinh xẻo khác lại ngang nhiên dùng gót giày gí chặt vào cổ họng một chú thỏ! Những tấm ảnh kinh dị ấy cũng được nhiều người ào ào chia sẻ, gieo rắc một nỗi ghê sợ và mất lòng tin vào chính cá thể mang tên: con người.

Lại một sáng trong trẻo nữa những người trẻ bắt đầu ngày mới bằng việc dạo một vòng Facebook. Nhưng hôm nay nhiều người “đi dạo” với một tâm trạng nơm nớp và bồn chồn hơn: liệu sáng nay mình có giật mình đến thót khi bất ngờ phải “thưởng thức” thêm một vài hình ảnh mang tính sẻ chia nào đó về cái ác? Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ ngay đến một câu nói của nguyên thủ tướng Nga Vladimir Putin: Càng hiểu rõ con người, tôi càng thấy yêu những chú chó...

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất