Phóng to |
| Tiền đạo Rooney giúp M.U giành trọn 3 điểm trên sân Anfiled |
Do quá hiểu biết nhau nên cả 2 đội đều chủ động dâng cao đội hình chơi tấn công quyết liệt ngay từ đầu. Thiếu vắng tới 5 vị trí chính thức: Nistelrooy, Giggs, Rio Ferdinand, Smith và G. Neville (do nhiều chấn thương khác nhau) nhưng không vì thế mà các cầu thủ trẻ của M.U lại tỏ ra nao núng trước sức ép dữ đội của các cầu thủ chủ nhà (vừa mới bổ sung tiền đạo Morientes và trung vệ Pellegrino) cũng như các CĐV trên sân Anfield.
Chơi rất quyết tâm nhưng phải đến phút 20, Liverpool mới tạo được pha nguy hiểm đầu tiên sau cú đánh đầu đúng vào vị trí thủ môn Carroll của tân binh Morientes sau quả đá phạt góc của đội trưởng Gerrard.
Pha dứt điểm không thành công từ cự ly gần của Morientes như báo hiệu một điều không may cho Liverpool và chỉ 1 phút sau, họ đã bị thủng lưới. Phút 21, từ pha phối hợp chẳng mấy nguy hiểm bên cánh trái, C.Ronaldo chuyền bóng cho Rononey và ngay lập tức tiền đạo này đã tung ra cú dứt điểm từ xa, bóng đi không hiểm nhưng pha đổ người nhẹ nhành như đá tập của thủ môn Dudek đã giúp M.U có được bàn thắng mở tỷ số.
Có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ M.U càng chơi càng hưng phấn. Trong khi đó, bàn thua như gáo nước lạnh dội vào mặt các cầu thủ Liverpool và vì thế họ vùng lên rất mãnh liệt. Tuy nhiên, sự nóng vội trong việc tìm kiếm bàn gỡ đã khiến cho các cầu thủ Liverpool không còn giữ được sự bình tĩnh cần thiết và vì thế mà các đợt tấn công của họ đều bị các hậu vệ M.U vô hiệu hóa một cách dễ dàng.
Phóng to |
| Thủ môn Dudek, tội đồ của Liverpool |
Chơi rất quyết tâm, các cầu thủ Liverpool cũng đã có cơ hội để san bằng cánh biệt nhưng họ đã không tận dụng được. Phút 44, từ đường chuyền của Luis Garcia, Morientes dùng ngực hãm bóng rất điệu nghệ, loại bỏ sự đeo bám của trung vệ Wes Brown nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm ngay sau đó của anh lại đưa bóng đi không chính xác dù rằng anh ở trong một tình thế rất thuận lợi.
Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Liverpool gia tăng sức ép nhiều hơn nữa lên phần sân của M.U và ngay ở phút đầu tiên họ lại có cơ hội để san bằng tỷ số nhưng đáng tiếc là Garcia đã dứt điểm không chính xác.
Bị các cầu thủ Liverpool dồn ép, các cầu thủ trẻ M.U đã không còn giữ được bình tĩnh và họ liên tục có những pha vào bóng rất nguy hiểm nhằm vào các cầu thủ Liverpool. Phút 65, sau 1 cú tắc bằng cả 2 chân nhằm vào tiền vệ Riise, trung vệ Wes Brown đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân.
Chơi thiếu người, HLV Ferguson liền rút C.Ronaldo ra nghỉ và tung trung vệ O'Shea vào sân để bảo vệ tỷ số. Trong khi đó, Liverpool vẫn tấn công như điên cuồng nhưng tất cả những pha tấn công của họ đều không thể bẻ gãy được hàng phòng ngự nhiều tầng của M.U.
Phóng to |
| Morientes đã có trận ra mắt không thành công |
Nắm giữ hoàn toàn thế trận nhưng các cầu thủ Liverpool lại tỏ ra bế tắc trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của M.U. Phút 89, từ pha đá phạt góc của Gerrard, Nunez đã bật cao đánh đầu nhưng một lần nữa bóng lại đi thiếu chính xác.
Bế tắc trong tấn công, các CĐV trên sân Anfield đã bắt đầu bỏ ra về và điều đó càng khiến cho các cầu thủ Liverpool thêm hoảng loạn. Phút 90+1, từ một pha phối hợp đá phạt trước vòng 16m50 chếch về bên trái, Gerrard đẩy bóng nhẹ cho Carragher dứt điểm, bóng đi xuyên qua cả rừng chân các cầu thủ M.U, nhưng vẫn không thể thắng được cái chân của thủ môn Carroll. Và đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu.
Thua M.U, Liverpool không những không trả được món nợ thua 1-2 trong trận lượt đi mà trái lại hy vọng kiếm suất dự Champions League mùa bóng tới của họ cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, chiến thắng trước Liverpool không những giúp M.U giữ vững vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng mà đồng thời nó cũng giúp cho các cầu thủ M.U thêm tự tin trong cuộc chạy đua cùng với Chelsea và Arsenal cho danh hiệu vô địch vào cuối mùa giải.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận