![]() |
Griezmann (trái) và Giroud (9) đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới - Ảnh: Reuters |
Nhà cái Skybet đưa ra tỉ lệ bằng nhau nếu Đức và Pháp đoạt chức vô địch Euro 2016 là 7/4 (đặt 4 ăn 7). Bồ Đào Nha xếp thứ 3 với tỉ lệ 7/2 và Xứ Wales xếp cuối với 8/1. Pháp vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một chút khi tỉ lệ trọn gói việc họ giành ngôi vô địch cùng với tiền đạo Antoine Griezmann đoạt giải vua phá lưới là 2/1, còn tỉ lệ Đức vô địch cùng Griezmann đoạt vua phá lưới là 3/1.
Trong khi đó, với bàn thắng ghi được trong trận đại thắng Iceland 5-2 ở tứ kết Euro 2016 rạng sáng 4-7 (giờ VN), tiền đạo Griezmann vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Griezmann hiện có được 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, hiệu suất làm bàn của anh cũng rất cao khi mới chỉ thi đấu có 345 phút ở Euro 2016 (trung bình 86,25 phút/bàn). Xếp ngay sau Griezmann trong cuộc đua vua phá lưới là hai đồng đội của anh, Olivier Giroud và Dimitri Payet. Tuy cả hai cùng có 3 bàn và 2 đường chuyền kiến tạo nhưng Giroud được xếp cao hơn nhờ có hiệu suất ghi bàn là 100 phút/bàn, tốt hơn 126 phút/bàn của Payet.
Xếp lần lượt ở những vị trí còn lại trong cuộc đua vua phá lưới là Gareth Bale (3 bàn, 1 kiến tạo), Alvaro Morata (3 bàn, 0 kiến tạo), Cristiano Ronaldo (2 bàn, 2 kiến tạo)... Trong số này, Morata hết hi vọng vì Tây Ban Nha đã bị loại. Dễ hiểu khi Griezmann được giới nhà cái đánh giá cao nhất với tỉ lệ kèo 11/4 (đặt 4 ăn 11, theo nhà cái Skybet), xếp trên Giroud (9/2), Payet (9/1), Bale (10/1) và Ronaldo (12/1).
Điều đáng ngạc nhiên nhất là tuyển Đức, ứng cử viên số một cho chức vô địch, lại không có một cái tên nào trong cuộc đua vua phá lưới. Thomas Muller - người được nhà cái đánh giá cao nhất với tỉ lệ kèo 7/1 trước giải - hiện vẫn tịt ngòi, còn Mario Gomez - tiền đạo có được 2 bàn - lại dính chấn thương nặng, có thể sẽ phải nghỉ đến hết giải.
Dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới nhưng Griezmann lại bị giới nhà cái đánh giá thấp hơn đồng đội Payet ở danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2016. Theo nhà cái Skybet, tỉ lệ kèo Payet giành danh hiệu này là 3/1, xếp trên lần lượt Griezmann (4/1), Bale (6/1), Ronaldo (7/1), Toni Kroos (8/1), Manuel Neuer (14/1) và Paul Pogba (16/1).
Tính thực dụng lên ngôi Sau khi vòng tứ kết khép lại, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định Euro 2016 chứng kiến quá nhiều đội bóng chọn lối chơi phòng ngự nhằm tiến sâu, do vậy sự ngẫu hứng, lối đá hào hoa bay bướm không còn chỗ để thăng hoa. Chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận: “Tiêu biểu nhất cho lối chơi thực dụng đến “tàn nhẫn” với những màn tra tấn người xem lẫn đối thủ chính là Bồ Đào Nha với cách chơi không được phép thua, chấp nhận thủ hòa để có điểm ở vòng bảng. Và cũng với cách chơi ấy tiếp tục làm nản lòng người xem, triệt tiêu động lực hưng phấn của đối thủ để đưa trận đấu đến màn sút phạt luân lưu. Bồ Đào Nha đã thiết lập một kỷ lục mới khi họ lọt vào đến bán kết mà chưa hề thắng trận nào trong giờ đá chính thức! Và cũng không loại trừ kỷ lục này sẽ được nối dài ở trận bán kết với Xứ Wales”. Ông Xương cũng cho rằng HLV Conte (Ý) đã để lại nhiều dấu ấn chiến thuật nhất: “Truyền thống của bóng đá Ý là phòng thủ mà nhiều người thường nói vui rằng đổ “bêtông Ý”. Nhưng tại Euro 2016, HLV Conte đã nâng tầm lối chơi phòng thủ đó một cách hài hòa và toàn diện hơn. Đó là lối chơi phòng thủ tùy thời điểm, phòng thủ tổng lực bằng cách áp sát để tranh cướp bóng và gây khó khăn ngay trên sân đối phương. Chơi kiểu này, nếu cướp được bóng thì tổ chức tấn công ghi bàn, không cướp được bóng thì gây khó, không cho đối phương thời gian quan sát, kiểm soát bóng hay tổ chức tấn công, nhờ vậy hai tiền vệ trung tâm có thời gian lùi về bọc lót, chia lửa cho hàng phòng ngự”. |
Lịch thi đấu hai trận bán kết Bồ Đào Nha - Xứ Wales (2g ngày 7-7) Đức - Pháp (2g ngày 8-7) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận