Đức - Bồ Đào Nha: Bàn thắng ư, không quan trọng

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Dù cho Gomez không thể ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha bằng một pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 72 thì cuộc so tài Đức - Bồ Đào Nha vẫn quá xứng đáng để chong đèn đêm khuya thưởng thức 90 phút bóng lăn.

TTO - Dù cho Gomez không thể ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha bằng một pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 72 thì cuộc so tài Đức - Bồ Đào Nha vẫn quá xứng đáng để chong đèn đêm khuya thưởng thức 90 phút bóng lăn.

Đức thắng xứng đáng nhưng cũng không thể nói Bồ Đào Nha đáng thua. Một trận hòa có lẽ là thỏa đáng nhất cho những gì hai đội đã thể hiện. May mắn đã không ở về phía Bồ Đào Nha, khi mà Pepe đã một lần sút bóng chạm mép dưới xà ngang rồi bật xuống đất và... nảy ra ngoài. Hay kể thêm một lần Nani nửa chuyền nửa sút chạm xà ngang ra ngoài.

Bồ Đào Nha chơi rất hợp lý trong tình cảnh họ không có tiền đạo cắm và tiền vệ sáng tạo. Bồ Đào Nha chỉ dựa vào đôi cánh Nani - Ronaldo cùng với sự chắc chắn ở tuyến giữa của Raul Meireles - Moutinho - Veloso.

Với những gì có trong tay, HLV Bento đã bày một thế trận phòng ngự chắc chắn nhưng không hề thụ động. Hàng tiền vệ Bồ Đào Nha chơi áp sát và rắn khi cần thiết còn hàng hậu vệ  chơi cực kỳ tỉnh táo trong những pha tấn công biến hóa của Đức.

Nhưng quan trọng nhất chính là cách họ tấn công. Bồ Đào Nha mạnh dạn triển khai tấn công mà không phải nhất nhất cứ dồn bóng cho Ronaldo, điều mà ai cũng lo sợ cho chính họ.

Về phần Ronaldo, anh có một trận đấu tốt, đầy trách nhiệm, cống hiến và tinh thần đồng đội. Ronaldo bỏ qua được cái tôi ngôi sao của mình để hòa làm một cùng Bồ Đào Nha. Cả trận, không thể tìm thấy bất kỳ pha bóng rườm rà không cần thiết của ngôi sao nổi tiếng đồng bóng này.

Bồ Đào Nha đã hoàn thành quá tốt "vai diễn" của mình trong trận đấu này và "người bạn diễn" Đức cũng đã làm rất tốt, dù rằng không hay như người ta mong đợi ở Mannschaft. Bộ khung, lối chơi cũng như nhân sự của Đức không xa lạ với người hâm mộ; nó đã được định hình từ năm 2006 từ thời HLV Klinsmann rồi được Joachim Loew kế thừa.

Chỉ có điều hôm nay, bộ máy này chưa đạt được sự thăng hoa để có có hiệu suất tối đa. Oezil, Schweisteinger, Mueller, Podolski chơi ở mức tròn vai và dĩ nhiên với họ "tròn vai" có nghĩa là dưới kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng bù lại, tuyển Đức đã có Khedira, Gomez, Hummels và Neuer chơi quá tốt.

Như ngài Ferguson đã nói, ở một thời điểm trong đội chỉ cần một vài cầu thủ có phong độ tốt nhất. Và với Đức, hôm nay, họ đã có điều mà ngài Ferguson cần để đạt trọn vẹn ba điểm trước Bồ, chỉ bằng một pha lóe sáng duy nhất trong suốt hơn 80 phút có mặt trên sân của Gomez.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất