09/07/2006 01:38 GMT+7

Đức - Bồ Đào Nha 3-1: Cởi mở nhiều bàn thắng

NHÓM PV TTO
NHÓM PV TTO

TTO - Thông thường trận tranh 3-4 là trận đấu cởi mở nhất của một kỳ World Cup. Và có lẽ năm nay cũng không là ngoại lệ.

gnx70b5D.jpgPhóng to
Niềm vui của người Đức

Trận đấu sẽ thừa quyết liệt vì Đức muốn tấm HCĐ để an ủi cổ động viên nhà còn Bồ Đào Nha muốn tái lập thành tích của bậc đàn anh nhưng cũng không quá tính toán bởi vì hạng tư đã là vinh dự rồi.

wr7e9jn9.jpgGER -POR 1-0 (Schweinsteiger)wr7e9jn9.jpgGER -POR 2-0 (Petit Og)wr7e9jn9.jpgGER -POR 3-0 (Schweinsteiger)wr7e9jn9.jpgGER -POR 3-1 (Nuno Gomes)

Đội Đức ra sân trong trang phục truyền thống, áo trắng quần đen còn Bồ Đào Nha (BĐN) mặc áo và quần màu bã trầu.

Trận đấu bắt đầu.

Phút 2, Đội Đức có pha tấn công khá hay, Klose có bóng ở trung lộ rồi chuyền sang cánh cho Podolski nhưng cầu thủ này bị trượt chân.

Phút 3, Từ đường đá phạt bên cánh phải, hậu vệ BĐN đội đầu giải vây, Kelh thực hiện cú vôlê, may là hậu vệ BĐN kịp ngã người phá bóng.

Phút 7, Torsten Frings bị trọng tài rút thẻ vàng vì chuồi bóng từ phía sau với Deco.

Phút 8, Schweisteiger từ giữa sân chuyền bóng phản công khá hay cho Klose nhưng góc sút hơi hẹp nên cú sút của Klose không gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Ricardo.

Phút 9, Frings nhận bóng ở ngay trước trung lộ nhưng hơi lỡ nhịp nên cần phải có thêm một loạt xử lý nên không thể tung ra cú sút ngay thời điểm nguy hiểm nhất.

Phút 10, Ronaldo đi bóng thẳng vào trung lộ rồi chuyền sang cánh trái trống trải cho Simao nhưng anh này lại thực hiện đường chuyền vào quá cao.

Phút 14, Ferreira dốc bóng phản công rồi chuyền vào giữa cho Deco trống trải. Deco chuẩn bị tung cú sút nhưng Kelh đã kịp lùi về cướp bóng.

Phút 15, Pauleta có bóng trong vòng cấm địa chếch bên cánh trái, trước mặt anh chỉ còn Kahn. Pauleta thực hiện cú cứa lòng bằng chân phải nhưng Kahn đã kịp đổ người phá bóng.

BpnczXIs.jpgPhóng toÔng Scolari (trái) và Klinsmann trước trận đấuPhút 16, Đội Đức có liên tiếp 2 pha bật tường ở rìa vòng cấm địa nhưng trong cả 2 lần đường bật cuối đều bị hậu vệ BĐN cắt được.

Phút 18, Ronaldo thực hiện cú sút từ khoảng cách 25 mét, bóng bay khá căng rồi bật mặt hậu vệ Đức ra ngoài.

Sĩ Huyên bình luận: Nỗi buồn thất bại ở bán kết được Đức và Bồ Đào Nha để lại sau lưng. Cả hai bước vào trận tranh bộ Huy chương đồng với quyết tâm cao độ để chiến thắng. Một trận đấu mở hoàn toàn khi chẳng đội nào chọn kiểu đá phòng thủ. Thay vào đó là những pha tấn công dồn dập.

Bồ Đào Nha có ba sự thay đổi trên hàng tấn công và phòng ngự, trong khi đó HLV Klinsmann lại đưa vào đội hình xuất phát tới 4 vị trí mới. Thay đổi nhiều, song sự mạch lạc và ăn ý trong dàn xếp tấn công của đôi bên vẫn ngọt ngào, điêu luyện.

Lần đầu tiên xuất hiện ở World Cup trong đội hình xuất phát, nhưng thủ môn Kahn vẫn cho thấy sự xuất sắc và phản xạ khéo léo khi đổ người sang trái hóa giải được cú dứt điểm cận thành của Pauleta.

Phút 19, Kehl có bóng ở rìa vòng cấm địa, gặt 1 nhịp qua Maniche rồi thực hiện cú sút bằng chân trái. Bóng bay không căng nhưng xoáy rất nguy hiểm. Thủ môn Ricardo phải tung hết người mới phá được bóng.

Phút 23, Klose có pha qua người rất hay xâm nhập vòng cấm địa buộc Ricardo Costa phải phạm lỗi kéo áo. Trọng tài rút 1 thẻ vàng cho Costa.

Phút 24, Cú sút phạt của Podolski bằng chân trái cực mạnh, thủ môn Ricardo phải bay người đấm bóng.

Phút 28 Đội Đức được hưởng quả đá phạt từ cự ly 25 mét vì Costinha vào bóng từ phía sau với Schweinsteiger.

Phút 30, Deco nhận bóng trong vòng cấm địa, không ai áp sát, anh xoay người vuốt bóng vào góc cao nhưng bóng đi hơi mạnh.

Phút 32, Trọng tài rút thẻ vàng cho Costinha vì lỗi kéo áo với Bernd Schneider. Đội Đức được hưởng quả đá phạt ở cự ly 25 mét.

Phút 35, Cú sút phạt của Deco cực kỳ nguy hiểm, bóng bay cắt ngang mặt khung thành nhưng không một cầu thủ nào của BĐN chạm được bóng.

wSzEfDLK.jpgPhóng toPhút 37, Simao đi bóng xuống sát biên phải rồi căng ngang nhưng thủ môn Kahn đã lao người ra bắt gọn.

Sĩ Huyên bình luận: Không có hai thủ lĩnh Figo và Ballack, việc triển khai tấn công Bồ Đào Nha lẫn Đức dường như nhanh hơn, đa dạng hơn! Đơn giản vì người đá thế chỗ của hai nhạc trưởng này không hề có những động tác lạm dụng kỹ thuật cá nhân hoặc giữ bóng lâu trong chân như hai anh tài nói trên.

Phút 42, Frings kết thúc đường phản công của đội Đức bằng cú sút khá mạnh từ khoảng cách 25 mét nhưng hậu vệ BĐN đã kịp giơ cân cản bóng.

Phút 45, Maniche tung cú sút xa từ khoảng cách hơn 30 mét, bóng bay vọt xà rất xa.

Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. Hai đội ra sân nghỉ với tỷ số hòa 0-0

Sĩ Huyên bình luận: Đội chủ nhà không chỉ tấn công đa dạng với số đông cầu thủ mà còn đẩy đối thủ vào thế bị động bởi lối chơi bắt người chặt chẽ. Việc quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân và thích đột phá hơn là phối hợp tấn công cùng đồng đội khiến cho Bồ Đào Nha không phát huy được thế mạnh.

Việc tấn công ào ạt của hai đội giúp cho trận đấu thêm phần hứng khởi, nhưng lại quá thiếu những pha dàn xếp tấn công mạch lạc, tinh tế. Đức tung ra tới 8 cú sút trong 45 phút đầu tiên trong khi Bồ Đào Nha chỉ làm được 2 lần. Thế nhưng Pauleta mới là người làm chao đảo khung thành chủ nhà ở đầu trận, nhưng anh không thể khuất phục được một Oliver Kahn già dặn, lão luyện và bắt bài để hóa giải pha dứt điểm vào góc xa của Pauleta.

Hiệp hai bắt đầu

Đội BĐN có sự thay đổi người đầu tiên, Costinha rời sân nhường chỗ cho Petit.

Phút 48, Jansen băng lên bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang nhưng thủ môn Ricardo đã ngã người tóm gọn.

Phút 50, BĐN được hưởng quá đá phạt ở rìa vòng cấm địa chếch sang cánh trái. Góc sút khá rộng. Simao đá bóng vọt xà.

Phút 51, Ronaldo chuyền bóng cho Pauleta băng lên trống trải, anh dẫn bóng 1 nhịp gặt lại, loại bỏ hậu vệ Đức rồi thực hiện cú cứa lòng bằng chân trái nhưng anh sút bóng trong tư thế với nên không gây khó khăn gì cho Kahn.

5O6jAy9i.jpgPhóng to

Bastian Schweinsteiger sinh ngày 1-8-1984, cao 1m80, nặng 76kg và hiện đang đầu quân cho CLB hùng mạnh Bayern Munich tại giải trong nước.

Dù đã cùng với đội tuyển Đức tham dự 2 giải đấu lớn: EURO 2004 và Confederations Cup 2005, nhưng phải đến World Cup lần này, Schweinsteiger mới thật sự tỏa sáng.

Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng nhưng phải đến hôm nay Schweinsteiger mới có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup và thật tuyệt vời đó lại là bàn thắng khai thông thế bế tắc cho đội tuyển Đức.

Phút 56, VAAAOOÒO Schweinsteiger đi bóng ngang từ cánh trái vào trung lộ rồi thực hiện cú sút ở rìa vòng cấm địa. Bóng bay với quỹ đạo quá khó chịu nên thủ môn Ricardo đành bó tay.

Phút 58, Klose có bóng bên cánh trái rồi thực hiện đường lật cánh cho Lahm lao lên thực hiện cú vô lê banh sống nhưng bóng bay vọt xà.

Phút 59, Trọng tài rút thẻ vàng cho Paolo Ferreira vì lỗi vào bóng từ phía sau với Podolski.

Phút 61, VVAAAOÒO. Từ pha đá phạt bên cánh trái của Schweisteiger, Petit trong nỗ lực cản phá bóng đã phá lưới nhà. Tỷ số là 2-0 cho Đức.

Phút 62, Deco có cú sút rất nguy hiểm bằng chân phải nhưng Kahn đã kịp tung người phá bóng.

Sĩ Huyên bình luận:Lần thứ nhì trong trận, Ronaldo có pha mở bóng rất thoáng cho Pauleta lọt vào vòng cấm địa. Sau lúc gạt bóng qua một hậu vệ Đức, Pauleta lại tung ngay cú sút nhẹ đúng vào nơi Kahn đang chực chờ sẵn. Lẽ ra nếu tỉnh táo hơn và có tinh thần đồng đội cao hơn, Pauleta chuyền bóng ngược trở lại cho Ronaldo thì nhiều khả năng bàn thắng mở tỷ số đã đến.

Đôi khi trong một trận cầu mở, khán giả sẽ được chứng kiến nhiều pha tấn công hơn, nhưng đó lại là những pha tấn công theo bản năng hơn là tuân thủ vào sự chỉ đạo chiến thuật của HLV. Hai pha dứt điểm của Pauleta đã nói lên điều đó.

Có cơ hội nhưng không làm được, Bồ Đào Nha đã bị trừng phạt liền tức khắc. Bastian Schweinsteiger có bóng nơi cánh trái, hai hậu vệ Bồ Đào Nha lao theo chận đường đột phá của đối thủ. Schweinsteiger liền quyết định đi bóng ngược trở lên rồi bất ngờ tung cú sút căng từ ngoài 20m. Bóng rõ ràng bay vào góc phải theo hướng suy đoán của thủ môn Ricardo, nhưng khi thủ thành Bồ Đào Nha vừa dịch chuyển chân thì đường bay của bóng lại bất ngờ đổi khác- đi trực diện vào cầu môn- khiến cho Ricardo bó tay dù rằng anh đã kịp nhận ra hướng bay đổi khác.

Chưa kịp gượng dậy, Bồ Đào Nha lại dính tiếp bàn thua thứ hai. Từ quả đá phạt của Schweinsteiger, tiền vệ Petit (vừa vào sân thay Costinha ở hiệp hai) lúng túng phá bóng giải vây đi luôn vào lưới nhà. Cũng khó mà trách Petit trong tình huống này khi bóng len qua một rừng chân trước khi Petit giật mình tung chân cản phá.

Phút 63, Đội Đức có sự thay đổi người đầu tiên, Klose rời sân nhường chỗ cho Oliver Neuville.

Phút 67, Podolski trong tư thế trống trải nhưng không khống chế thành công đường căng ngang của Schweinsteiger.

4ITgkw1F.jpgPhóng toKlose trong một pha tranh bóng với hậu vệ BĐNPhút 68, Đường chọc khe của Neuville rất nguy hiểm nhưng Meira kịp thời cắt bóng.

Phút 69, Đội Bồ Đào Nha có sự thay đổi người thứ hai, hậu vệ Nuno Valente rời sân nhường chỗ cho tiền đạo Nuno Gomes.

Phút 70, Tiền đạo Michael Hanke vào sân thay cho Podolski.

Phút 71, Ronaldo đi bóng bên cánh trái rồi tạt vào nhưng hơi sâu, thủ môn Kahn dễ dàng bắt gọn.

Phút 77, Đội BĐN có sự thay đổi người cuối cùng. Figo vào sân thay cho Pauleta

Phút 78, VAAAOOÒO Schweinsteiger tung cú sút bằng má ngoài chân phải, thủ môn Ricardo bó tay. Anh cởi áo ăn mừng bàn thắng và phải nhận 1 thẻ vàng. Tỷ số là 3-0 cho Đức.

Phút 79, Đội Đức có sự thay đổi người thứ hai, Schweinsteiger rời sân nhường chỗ cho Hitzlsperger.

Phút 81, Figo tạt bóng vào từ cánh phải, Nuno Gomes và Metzelder cùng lao vào bóng, nhưng dường như hậu vệ người Đức chạm được bóng. Bóng bay thẳng vào khung thành, thủ môn Kahn đã đứng bất động nhưng may mắn là bóng lại tìm đúng chân thủ môn này.

Phút 83, Ronaldo tung cú sút cực mạnh rất nguy hiểm nhưng thủ môn Kahn đã kịp phản xạ đẩy bóng ra.

Phút 84, Neuville có bóng trong pha phản công, 2 đánh 1. Bên kia Hanke đang di chuyển trống trải nhưng Neuville quá ham bóng nên bị hậu vệ BĐN cản phá được.

Sĩ Huyên bình luận: Lần thứ hai trong trận tranh Huy chương đồng, tiền vệ Bastian Schweinsteige lập công cho đội chủ nhà. Sau lúc vượt qua Petit ở khu vực giữa sân, Schweinsteige bất ngờ tung cú sút cực mạnh. Bóng bay như ánh chớp vào góc xa bên trái trong cú nhoài người đến bất lực của Ricardo.

Mải mê tràn lên tấn công để tìm bàn thắng danh dự, Bồ Đào Nha đã dính đòn hồi mã thương từ một pha phản công nhanh của Đức. Ghi hai bàn thắng bằng sút xa trong cùng một trận đấu, đó là điều mà từ đầu giải đến trận thứ 63 của World Cup 2006, không một cầu thủ nào làm được, trừ tiền vệ Schweinsteige. Nếu tính đúng và tính đủ thì trong cả ba bàn thắng của Đức vào lưới Ricardo, đều có dấu ấn của tiền vệ có sút xa mạnh như đại bác này.

Phút 86 VAAAAOOÒO, Figo có bóng bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền vào. Bóng bay cong rất đẹp. Nuno Gomes bay người đánh đầu tung lưới thủ môn Kahn.

Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Với chiến thắng 3-1 trước Bồ Đào Nha, tuyển Đức được chiếc HCĐ của World Cup 2006.

Sĩ Huyên bình luận:Sau 6 lần tung người cứu cho đội nhà những bàn thua trông thấy từ những pha dứt điểm của Pauleta, Ronaldo, thủ môn Kahn cũng phải vào lưới nhặt bóng sau cú bay người đánh đầu cận thành của Nuno Gomes. Gomes làm buồn lòng Kahn, nhưng cũng phải nói rằng quả chuyền bóng từ cánh phải vào của lão tướng Figo hiểm hóc đến mức không một hậu vệ nào của Đức can thiệp được trước đường bay hình cánh cung của bóng.

Lần sau chót khoác áo đội tuyển quốc gia ở một kỳ World Cup, hai lão tướng Kahn và Figo đã để lại dấu ấn của mình. Người vui, kẻ buồn song cả hai vẫn chứng minh được rằng họ vẫn có ích cho đội tuyển quốc gia trên sân cỏ nước Đức vào mùa hè này.

Cuối cùng thì đội tuyển Đức cũng đáp ứng được sự chờ đợi của khán giả nhà bằng chiến thắng đầy thuyết phục trước Bồ Đào Nha trong trận tranh Huy chương đồng. Một lời cảm ơn đầy ý nghĩa của các tuyển thủ đến người hâm mộ trước lúc đi nghỉ hè để quên đi những buồn vui sau một tháng tròn căng thẳng, nhọc nhằn chen lẫn cả hạnh phúc lẫn nỗi buồn...

Đội hình xuất phát

Đức (4-4-2): 12-Oliver Kahn, 2-Marcell Jansen, 6-Jens Nowotny, 21-Christoph Metzelder, 16-Philipp Lahm, 5-Sebastien Kehl, 7-Bastian Schweinsteiger, 8-Torsten Frings, 19-Bernd Schneider, 11-Miroslav Klose, 20-Lukas Podolski

BĐN (4-2-3-1): 1-Ricardo, 2-Paolo Ferreira, 5-Fernando Meira, 4-Ricardo Costa, 14-Nuno Valente, 6-Costinha, 18-Maniche, 11-Simao Sabrosa, 17-Cristiano Ronaldo, 20-Deco, 9-Pauleta.

NHÓM PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên