31/03/2013 13:11 GMT+7

Đua thuyền độc mộc ở Kon Tum

Y VIỆT SA  
Y VIỆT SA  

AT - Đã thành lệ, cứ vào sáng mùng 4, mùng 5 hoặc mùng 6 Tết Nguyên đán hằng năm, người dân đang sinh sống tại thành phố Kon Tum lại tập trung dọc hai bên bờ kè sông Đăk Bla để cùng theo dõi giải đua thuyền độc mộc truyền thống của các đội đua đại diện cho các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn toàn tỉnh.

“Trước đây, khi Kon Tum còn thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum, giải đua thuyền độc mộc đã được tổ chức nhưng không thường xuyên. Và đến khi tách khỏi Gia Lai, thành lập lại tỉnh thì giải đua thuyền độc mộc này vẫn được duy trì và nay đã trở thành truyền thống” - ông Nguyễn Xuân Truyền, phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Kon Tum, cho biết.

XJN7DKPv.jpgPhóng to
Ảnh: Sỹ Dũng
Có mặt từ sáng sớm mùng 6 xuân Quý Tỵ, anh Thành (ngụ đường Hùng Vương, TP Kon Tum) vui vẻ cho chúng tôi biết năm nào anh cũng có mặt ở đây để theo dõi màn trình diễn của các đội đua. Không như những bạn trẻ luôn dành sự cổ vũ của mình cho một đội nào đó, anh Thành cổ vũ cho tất cả các đội bởi theo anh đội nào cũng xứng đáng để nhận được sự cổ vũ. Còn bạn Anh Đào (ngụ Phan Chu Trinh, TP Kon Tum) chia sẻ: “Mình được biết giải đua thuyền độc mộc này chỉ có Kon Tum là tỉnh duy nhất thuộc khu vực Tây Nguyên tổ chức nên mình rất tự hào và luôn háo hức để theo dõi”.

Thật vậy, dù 8g30, cuộc đua mới bắt đầu nhưng chưa đầy 7g sáng dọc hai bên bờ sông hàng nghìn người dân đã đứng chờ để được theo dõi màn thi tài giữa 41 thuyền đua với 82 vận động viên đến từ 9 xã, phường ven sông Đăk Bla qua đoạn đua dài 3km.

Ở Kon Tum, thuyền độc mộc là loại phương tiện truyền thống di chuyển trên sông nước được các dân tộc ưa chuộng. Lúc đầu người ta dùng những thân cây nguyên vẹn có sức nổi để phục vụ nhu cầu đi lại hai bên bờ sông. Về sau thân cây được đẽo gọt để thêm sức nâng và bớt lực cản của nước khi di chuyển để vận chuyển những loại hoa màu trồng được trên những bãi bồi ven sông về nhà và phục vụ nhu cầu đi lại giữa làng này qua làng khác. Sau khi mùa màng đã thu hoạch xong, người dân trong làng nhóm họp lại để vui chơi và tổ chức những cuộc đua nhỏ giữa các trai làng. Thế rồi sau đó, giữa các làng cũng tổ chức các giải đua. Điểm xuất phát đó đã hình thành nên giải đua thuyền độc mộc truyền thống để các dân tộc giao lưu, thi tài với nhau.

Anh A Lưới, đội trưởng đội thuyền đua xã Sa Bình (huyện Sa Thầy), cho biết: “Thuyền độc mộc được đục từ một thân gỗ lớn nguyên vẹn, thẳng, đường kính lớn, dễ chế tác và là loại gỗ chịu nước như gỗ sao. Mỗi dân tộc lại có cách chế tác thuyền khác nhau. Làm thuyền độc mộc rất khó vì phần vỏ phải mỏng nhưng thuyền vẫn phải chắc để có thể chịu đựng sức đập của sóng nước. Vì vậy phải có kinh nghiệm, người làm phải thật tỉ mỉ và khéo léo thì mới làm được thuyền tốt”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Truyền, phó giám đốc Sở VH-TT&DL, nói: “Hiện nay cây gỗ lớn, thích hợp cho việc làm thuyền ngày càng khó kiếm nên việc làm thuyền cũng trở nên hiếm hoi. Tại các huyện có địa hình sông nước như Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Tô rất khó để tìm thấy những chiếc thuyền độc mộc. Mực nước sông Đăk Bla cũng xuống thấp, bởi vậy Sở VH-TT&DL đang trình UBND tỉnh đề án bảo tồn và phát huy nét đẹp của thuyền độc mộc cũng như giải đua thuyền độc mộc truyền thống” .

Chúng tôi hi vọng đề án sớm được phê duyệt để mỗi độ xuân về, niềm vui của người Kon Tum lại được nhân lên và dòng sông Đăk Bla lại dậy tiếng hò reo của lễ hội đua thuyền độc mộc.

jdld3ONJ.jpg

Áo Trắng số 5 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Y VIỆT SA  
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Kon Tum đua thuyền