Nhiều người dân thương tình mua cơm, cháo cho cụ ăn, mua nước cho cụ uống.
Phóng to |
| Người dân trên đường Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q.1 mua cháo cho cụ già ăn - Ảnh: Đức Phú |
Anh Phạm Hồng Hưởng, người dân ở đây, kể: “Thấy cụ đi lang thang giữa đêm nên tôi cùng vài người dân chở cụ tới Công an phường Đa Kao, Q.1 để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, đến đó cán bộ lại kêu chúng tôi chở cụ về vị trí cũ”. Anh Hưởng đành phải chở cụ về trước cửa hàng của mình ở địa chỉ 43 Điện Biên Phủ cho cụ nghỉ ngơi.
Chúng tôi tới địa chỉ trên thì bắt gặp nhiều người dân tới hỏi thăm, đút từng thìa cháo cho cụ ăn. Cụ ngồi co ro trên chiếc ghế nhỏ, lưng tựa vào bờ tường với dáng vẻ mệt mỏi. Cụ chỉ còn nhớ mang máng tên là Nguyễn Thị Lụa, và có năm người con. Nhiều người gặng hỏi nhà để đưa cụ về nhưng không có kết quả khi cụ chỉ hướng chung chung. Nhiều người dân tiếp xúc với cụ cho biết cụ có thể nhớ tên các người con nhưng lại có dấu hiệu đãng trí của tuổi già. Trong người cụ không có một mảnh giấy tờ tùy thân.
Sau khi nhận tin báo, Công an P.Đa Kao, Q.1 đã cử cán bộ xuống địa điểm cụ già đi lang thang để kiểm tra. Đại diện công an phường nói: “Chúng tôi sẽ ghi nhận thông tin từ người dân, đồng thời hỏi tên tuổi cụ già để tìm hướng giải quyết”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận