16/12/2016 11:48 GMT+7

Du khách bì bõm chụp hình giữa biển nước Hội An

THANH BA
THANH BA

TTO - Trận lũ lớn trong vòng 3 năm trở lại đây ở phố cổ Hội An khiến nước ngập băng qua mép dẫn lên chùa Cầu và người dân lẫn du khách phải di chuyển bằng ghe. 

Nước băng qua mép dẫn lên chùa Cầu - Ảnh: Thanh Ba
Nước băng qua mép dẫn lên chùa Cầu, du khách lội bì bõm chụp hình - Ảnh: Thanh Ba

Đến thời điểm 9g sáng 16-12, nước lũ đã băng cắt tuyến đường Trần Hưng Đạo giao nhau với Nhị Trưng. Hiện mực nước đo được tại đây từ 0,5-1m. Mực nước dâng cao nhanh chóng xâm lấn lên đường Bà Triệu. 

Do đó từ rạng sáng nay, toàn bộ tuyến đường Bà Triệu kéo dài cả trăm mét đã lênh láng nước. Nhiều du khách và người dân muốn di chuyển vào trong khu phố cổ phải quay đầu xe, tìm hướng đi khác.

Một số du khách đứng trên chùa Cầu ngắm lũ - Ảnh: Thanh Ba
Du khách nước ngoài phải di chuyển bằng ghe trong lũ - Ảnh: Thanh Ba

 

Hàng chục ghe thuyền túc trực đưa đón người dân và du khách - Ảnh: Thanh Ba
Hàng chục ghe thuyền túc trực đưa đón người dân và du khách - Ảnh: Thanh Ba

Có khoảng hơn 40 chiếc ghe lớn nhỏ phân bố rải rác quanh khu vực chùa Cầu để vận chuyển hành khách qua lại đôi bờ sông Hoài.

Một số người dân cho biết, từ thời điểm 23g ngày 15-12, nước từ dưới sông đã dâng lên mép chùa Cầu, sau đó lũ nhanh chóng vượt khúc dốc vào chùa Cầu khiến toàn bộ đoạn kè phía sau ngập ngụa nước.

Nước lũ gần như nhấn chìm cây cầu bắt đôi bờ sông Hoài. Mực nước tuyến đường Bạch Đằng chạy dọc ven sông lúc này đo được lên tới hơn 2m. 

Nhà cổ ven sông bị ngập sâu - Ảnh: Thanh Ba
Nhà cổ ven sông bị ngập sâu - Ảnh: Thanh Ba

Ông Nguyễn Củi, người túc trực chèo ghe suốt từ chiều hôm qua, cho biết: “Tầm 3g sáng nay, lũ có dấu hiệu xuống chậm nhưng chỉ mươi phút sau, nước đột nhiên dâng cao trở lại. Ở trung tâm thành phố, có lẽ hai khối An Hội và Đồng Hiệp (phường Minh An) là ngập nặng nhất, nhiều đoạn sâu đến 1,5m”.

Dọc tuyến đường Nguyễn Phúc Tần, Nguyễn Hoàng, La Hối…thuộc 2 khối phố trên, hàng trăm nhà dân bị nước bủa vây, một số bị nước nhấn chìm đến nửa căn nhà. Rất nhiều bà con sinh sống trong những căn nhà thấp bé đã phải đóng cửa im lìm và đi lánh nạn sang nhà hàng xóm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thế Hùng, phó chủ tịch UBND TP Hội An (phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP), cho hay:

“Lúc 9g30 sáng nay, TP phát thông báo truyền đi thông tin về tình hình lũ lụt cho bà con nắm bắt. Tình hình là lũ đã vượt mức báo động III 0,35m. Chính quyền TP đã tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân thuộc diện nguy hiểm ở bên kia cầu An Hội từ rất sớm. Hình thức di dời là yêu cầu họ sang các hộ có nhà cao hơn để lánh nạn”.

>> Xem ảnh về lũ ở Hội An sáng 16-12:

Ghe chở người dân qua bên kia sông Hoài - Ảnh: Thanh Ba
Ghe chở người dân qua bên kia sông Hoài - Ảnh: Thanh Ba
Rác dồn ứ tại cầu An Hội - Ảnh: Thanh Ba
Rác dồn ứ tại cầu An Hội - Ảnh: Thanh Ba
Ghe thuyền tấp nập ra vào khu vực chùa Cầu - Ảnh: Thanh Ba
Ghe thuyền tấp nập ra vào khu vực chùa Cầu - Ảnh: Thanh Ba
Các khu vườn nhà hàng, khách sạn bên An Hội bị ngập sâu - Ảnh: Thanh Ba
Các khu vườn nhà hàng, khách sạn bên An Hội bị ngập sâu - Ảnh: Thanh Ba
Lũ ngập cổng một khách sạn bên An Hội - Ảnh: Thanh Ba
Lũ ngập cổng một khách sạn bên An Hội - Ảnh: Thanh Ba
tấm bảng dành cho người đi bộ bị nước nhấn chìm - Ảnh: Thanh Ba
tấm bảng dành cho người đi bộ bị nước nhấn chìm - Ảnh: Thanh Ba
Người dân thuê hẳn một chiếc ghe để nâng xe lên cao - Ảnh: Thanh Ba
Người dân thuê hẳn một chiếc ghe để nâng xe lên cao - Ảnh: Thanh Ba

 

THANH BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên