TTO - Mùa bóng 2004 sắp khởi tranh. Theo dự báo từ giới chuyên môn, “chiến trường” khốc liệt nhất, cam go nhất vẫn là giải chuyên nghiệp Kinh Đô V-League, nơi sẽ xác định đội vô địch và hai đội rớt hạng. Từ những thông tin thu thập được, cộng với những trao đổi từ giới chuyên môn, Tuổi Trẻ Online thử đưa ra những dự báo trước lúc cuộc chơi mở màn.
* Nhóm ứng cử viên vô địch
Sở dĩ chúng tôi chọn: Gạch Đồng Tâm, Hoàng Anh, Becamex Bình Dương, Đà Nẵng, SLNA là những ứng cử viên nặng ký của chiếc cúp vô địch, chính là việc dựa trên năng lực chuyên môn, thực lực và sự chuẩn bị của họ trước mùa bóng mới.
Hoàng Anh vừa có chuyến tập huấn kéo dài tới 40 ngày tại Thái Lan với mục tiêu tối thượng mà bầu Đức đã giao cho các cầu thủ là phải bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đã có nhiều cầu thủ ra đi sau lúc đội bóng phố núi đăng quang ngôi vô địch ngay trong mùa đầu tiên dự giải chuyên nghiệp.
Ở tuyến giữa, thay cho Phi Hùng, ở hành lang trái sẽ là Ngô Quang Trường, vị trí tiền vệ tấn công của Sakda sẽ được Tawan đảm nhiệm. Lê Quang Long và Duy Quang thừa sức để thay thế vị trí trung vệ dập mà Lương Trung Tuấn để lại. Trên hàng tấn công, mùa rồi Nguyễn Việt Thắng ít khi đựoc đá cặp với Kiatisak, do vậy sự vắng mặt của chân sút này không là điều đáng ngại.
Quyết tâm tìm đến thứ hạng cao cho mùa bóng mới, Đà Nẵng đã có nhiều lần thay da đổi thịt từ Ban huấn luyện đến cầu thủ ngoại lẫn nội. Sau khi có được chữ ký của tiền đạo nổi tiếng Lê Huỳnh Đức mà không mất một đồng phí chuyển nhượng, Đà Nẵng đã “tậu” thêm được một số gương mặt xuất sắc khác như Giang Thành Thông, Lê Hồng Minh.
Toàn bộ các cầu thủ ngoại mùa rồi được cho nghỉ, thay vào đó là những cầu thủ Camơrun, Braxin do họ tự chọn sau chuyến đi “tầm” cầu thủ tận Brazil. Trong số này, người tạo được dấu ấn nhất chính là thủ môn Makula (thay chỗ của thủ môn Ngọc Thế). Lãnh đạo Đà Nẵng không tiếc tiền đầu tư lẫn trả lương, thưởng rất cao cho đội với mục tiêu duy nhất: phải đá trung thực và có thành tích cao nhất trong mùa bóng 2004.
Thay cho chuyến đi tập huấn nước ngoài, Gạch Đồng Tâm chọn phương án tham gia các giải đấu tập huấn trong nước. Ngoài ngôi á quân V-League 2003, năm rồi, họ còn về nhì ở cúp truyền hình Bình Dương, cúp Vinausteel và mới đây nhất là chức vô địch cúp Delta do Đồng Tháp tổ chức. Mùa này, Gạch Đồng Tâm đã tăng cường khá nhiều cầu thủ giỏi như: Đoàn Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Hùng (Đồng Tháp), Trương Văn Tâm (Bình Định), Minh Trí (Cần Thơ). Trong số các cầu thủ ngoại, mỗi mình thủ môn Santos được giữ lại và bổ sung thêm hai tiền đạo Carlos (Brazil), Kenny (Nam Phi) cùng một suất cho tiền vệ Camơrun sẽ đến đầu quân sau tết dương lịch.
Ngay sau lúc thăng hạng chuyên nghiệp, Becamex Bình Dương đã được lãnh đạo UBND tỉnh bật đèn xanh cho việc chiêu mộ cầu thủ giỏi từ các nơi. 1 tỷ đồng bỏ ra để có được chữ ký của tiền vệ Trần Trường Giang, 500 triệu để có được chữ ký của Nguyễn Hữu Thắng, 400 triệu để mời Trịnh Xuân Thành về thi đấu. Chưa kể nhiều gương mặt khác như Phi Long, Thái Dương….tự tìm đến đầu quân và sớm khẳng định được chỗ đứng. Bốn cầu thủ cùng HLV đến từ Hàn quốc đã mang lại sức bật mới cho anh lính tân binh này.
Sự chuyển quân ào ạt, đầu tư không tiếc tiền đó đã được giới chuyên môn gọi họ với tên mới “Chelsea Việt Nam”. Đây mới chính là đội bóng mang ẩn số lớn nhất cho ngôi vô địch. Nhất là sau chỉ tiêu mà lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương giao cho họ vào tối 25-12: lọt vào bán kết cúp quốc gia, dành thành tích cao nhât ở Kinh Đô V-League 2004!
SLNA là đội duy nhất không có biến động nhân sự sau mùa bóng 2003, chưa hết, mùa này, sức mạnh ở trung tuyến của họ còn được nhân lên bằng sự góp mặt của tiền vệ Abbey (chơi khá thành công cho NHĐA mùa rồi). Đại biểu xứ Nghệ vừa có một mùa bóng khá thành công khi hàng loạt các cầu thủ trẻ thành danh ở các giải đấu lớn nhỏ. Đây là đội duy nhất bị khủng hoảng thừa cầu thủ đến độ cho phép một lúc 15 cầu thủ chuyển nhượng hoặc tăng cường ngắn hạn cho nhiều đội khác.
* Những “công dân hạng hai”
Liệt họ vào nhóm này là căn cứ trên chỉ tiêu khiêm tốn trụ hạng. Dẫn đầu trong nhóm này là Nam Định (HCĐ giải V- League mùa rồi). Đây là đội bóng rất mạnh khi chơi trên sân nhà: từ hòa đến thắng. Do vậy nếu tìm được đôi ba trận thắng hay hào trên sân đối phương, Nam Định thừa lực để trụ hạng sớm, chưa kể lãnh đạo của đội có những “toan tính” chiến lược khá hay và đáng nể. Mùa này, Nguyễn Văn Sĩ sẽ trở lại sân cỏ trong vai tiền vệ tấn công. Sự có mặt của Sĩ mang ý nghĩa tinh thần rất lớn với toàn đội.
Ngựa ô Bình Định không được đánh giá cao, nhưng luôn có những bước đi vững chắc. Họ là một tập thể không ngôi sao, nhưng luôn có sự đoàn kết và quyết tâm thi đấu khá tốt. Bình Định chỉ chơi hay ở những vòng đấu ngắn ngày như vòng chung kết cúp quốc gia, và thất thường ở giải chuyên nghiệp. Vì vậy mục tiêu trụ hạng xem ra hợp với năng lực của đội bóng đang trên đường trẻ hóa này.
Chân ướt chân ráo lên hạng chuyên nghiệp, Hải Phòng có ngay hợp đồng tài trợ đôi ba tỷ đồng trong mùa bóng mới. Giải quyết được vấn nạn “tiền đâu” Hải Phòng thảnh thơi bày mưu tính kế trên con đường trụ hạng. Lên và xuống hạng chuyên nghiệp liên tục trong năm năm trở lại đây, Hải Phòng có thừa kinh nghiệm để vượt lên mọi gian khó.
Sau Nam Định thì đây là đội thứ nhì chơi rất thành công trên sân nhà, đó cũng là “vũ khí” mà họ tự trang bị được để đối chọi với những đối thủ mạnh hơn, chưa kể Hải Phòng đang có trong tay HLV dạn dày kinh nghiệm trận mạc trong việc thăng hạng, giữ hạng là ông Trần Văn Phúc sau một thời gian dài “bôn ba” hành nghề tại nhiều đội chuyên nghiệp, hạng nhất quốc gia.
ACB Hà Nội đã thoát hiểm trong gang tấc bằng cách thay đổi phiên hiệu thành LG ACB Hà Nội. Bài học suýt rớt hạng ấy đã được bầu Kiên “chỉnh sửa” bằng cách tăng cường cầu thủ ngoại lẫn nội có chất lượng cao và HLV ngay khi kết thúc mùa bóng cũ. Đại biểu duy nhất của bóng đá Hà Nội thừa biết và đủ lực để “giải quyết” việc trụ hạng của mình.
* Nhóm nặng gánh âu lo
Thiếu kinh phí để trả lương cao khi chuyển qua cơ chế bóng đá chuyên nghiệp, Đồng Tháp đành ngậm ngùi nhìn những cầu thủ xuất sắc như: Hoàng Sơn, Văn Hùng, Anh Tuấn, Quang Trãi, và ba công thần Ucraina chuyển sang chơi cho các đội kình địch.
Mùa này, họ chỉ còn sót lại một số ít cựu binh như thủ môn Thanh Nhạc, tiền đạo Minh Nghĩa, tiền vệ Công Nhậm hợp cùng dàn cầu thủ trẻ vừa trưởng thành từ giải U-21 (đọat HCĐ). Hai ngày trước, Đồng Tháp vừa có hợp đồng với công ty nước giải khát Delta với 150.000USD/năm. Nhưng e rằng việc tài trợ khá muộn màng ấy khó đem lại hiệu quả ngay trong mùa bóng mới.
Thêm một mùa bóng nữa, Thể Công vẫn “trung thành” với việc sử dụng cầu thủ nội. Vũ Như Thành và Nguyễn Hồng Sơn không có tên trong danh sách thi đấu. Người thì bị kỷ luật cấm đá 5 năm, người thì chuyển sang nghiệp trợ lý HLV. Suốt 6 tháng vừa qua, Thể Công chỉ dự duy nhất một giải đấu là JVC cup và một chuyến tập huấn không thành công tại Hàn quốc. Lực lượng không có gì mới, thiếu cơ hội cọ xát, Thể Công là đội mang nặng nguy cơ rớt hạng nhất.
Việc ký được hợp đồng với bốn cầu thủ Thái Lan, trong đó có ¾ tuyển thủ quốc gia như Chaiman, Pittipong, Sakda giúp cho Ngân hàng Đông Á điểm tô thêm chút “son phấn” trước ngày vào giải. Tuy nhiên, điều âu lo nhất với người hâm mộ bóng đá TPHCM là việc bên cạnh những cầu thủ ngọai này, dàn cầu thủ nội hiện có của đội vừa yếu lại vừa thiếu. Họ yếu về sức mạnh, kỹ thuật cá nhân và quan trong hơn cả là thiếu hẳn kinh nghiệm trận mạc- yếu tố sống còn của một đội bóng trước mục tiêu trụ hạng.
Điều này được chứng minh qua việc thi đấu không thành công ở các giải tập huấn truyền hình Bình Dương, cúp Delta. Bước vào mùa bóng mới, đại biểu duy nhất của TPHCM chỉ còn sót lại bốn cựu binh là Ngọc Thọ, Hòang Hùng, Thanh Tùng và Châu Trí Cường (vừa chuyển xuống vị trí dự bị sau lúc thủ môn Nguyễn Thế Anh về đầu quân).
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận