Điều tức cười là có cán bộ thanh tra, Sở Xây dựng còn đem các dụng cụ là tang vật thu được (giàn giáo, máy trộn bê-tông) đi thi công công trình không phép. Thật hết biết với các cán bộ chức năng này.
Những người thích đùa
Mỗi khi giá điện tăng thì ai cũng cho rằng kéo theo đó là chi phí hàng hóa, giá cả thị trường sẽ tăng cao. Đó là suy nghĩ nhầm, thực ra theo tính toán của Bộ Tài chính thì sự tăng không đáng kể (chỉ khoảng 0,5% giá thành cho việc tăng điện vừa qua). Bởi thế Bộ tuyên bố: “tăng giá điện tác động rất nhỏ đến giá thành sản phẩm”. Nếu máy tính của Bộ đúng thì đó là tin vui, bằng không thì cũng là cái tin... mua vui, chả mất gì. Cũng với sự lạc quan cao độ, khi nói về món nợ 1.000.000 tỉ đồng của các tập đoàn, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT bảo: “nợ nần là chuyện bình thường, chẳng có gì phải mất bình tĩnh”. Vậy thì bà con cứ an tâm lớn đi, cứ vui vẻ nô đùa khi chưa có sự gì xảy ra.
Gà vàng đẻ trứng thường
Là di sản thiên nhiên thế giới nổi tiếng nhưng việc khai thác tiềm năng du lịch ở vịnh Hạ Long vẫn nghèo nàn lạc hậu như hồi trước đây 15 năm. Vẫn là tour hành trình nhàm chán: Lên tàu - đi thăm vịnh - lên tàu để về. Sản phẩm du lịch trên bờ cũng nghèo nàn nốt, không có bãi tắm đẹp, không có resort đúng nghĩa, thậm chí cả TP Hạ Long không có nổi một cái nhà hát. Bởi thế điểm du lịch nổi tiếng này chỉ giữ chân du khách được khoảng ngày rưỡi mà thôi. Doanh thu thì càng khiêm tốn, 10 khách sạn 4 sao ở đây chỉ bằng 1 khách sạn ở Hà Nội. Thấy mà tiếc cho con gà vàng!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận