Đốt nhà, ôm chặt người tình giữa đám lửa

Do mâu thuẫn tình cảm, một người đàn ông tại Gia Lai dùng xăng đốt nhà người tình rồi ôm giữ người này bên trong ngôi nhà với ý định tự tử.

Đốt nhà, ôm chặt người tình giữa đám lửa - Ảnh 2.

Hiện trường vụ đốt nhà người tình tại thôn Cảnh An, xã Tuy Phước Tây, Gia Lai, sáng 26-8 - Ảnh: M.C.

Ngày 26-8, ông Tô Minh Chánh - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai - cho hay cơ quan công an đang điều tra vụ người đàn ông phóng hỏa đốt nhà người tình xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 5h20 cùng ngày, ông N.T.B. (54 tuổi), trú thôn Cảnh An, xã Tuy Phước Tây, dùng xăng phóng hỏa đốt nhà của bà T.T.H. (41 tuổi), trú cùng thôn. 

Sau khi ngọn lửa bùng lên, ông B. cố ôm chặt bà H. giữ lại bên trong đám cháy với ý định tự tử, nhưng được người dân xung quanh cứu thoát kịp thời nên chỉ bị thương. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai.

Nguyên nhân dẫn tới hành động trên được cho là do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa hai bên. Theo chính quyền địa phương, cả hai không phải là vợ chồng, không đăng ký kết hôn.

Vụ cháy làm thiệt hại căn nhà của bà T.T.H. cùng nhiều tài sản bên trong, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Gia Lai: Đốt nhà người tình rồi ôm giữ bên trong với ý định tự tử - Ảnh 3.Đốt nhà giết người tình cùng con, cháu, lãnh 24 năm tù

TTO - Ngày 14-1, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 2 bị cáo Bùi Tấn Quang (49 tuổi) và Nguyễn Tất Linh (40 tuổi, đều ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) mức án 24 và 19 năm tù cùng về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất