Dẫu biết rằng trận đấu chỉ mang tính thủ tục với Bayern Munich nhưng màn trình diễn của họ trong trận đấu này, đặc biệt là hàng phòng ngự, là điều rất đáng lo ngại. Tiếp Dortmund, HLV Pep Guardiola tung ra đội hình rất mạnh với đội hình ra sân đều là những cầu thủ đá chính. Tuy nhiên, ông có vài điều chỉnh như đưa Javi Martinez về đá trung vệ chung với Dante và kéo Gotze vào đá hộ công ngay sau lưng Mandzukic.
Như thường lệ, Bayern Munich kiểm soát bóng ngay từ đầu trận nhưng họ sớm bị thủng lưới ở phút 20 khi dính đòn phản công của Dortmund. "Linh hồn" Reus dẫn dắt ba đồng đội Mkhitaryan, Aubameyang và Hoffman tạo thành bộ tứ tấn công rất sắc sảo của Dortmund. Và chính Reus có đường chuyền tinh tế cho Mkhitaryan ghi bàn mở tỉ số.
Đến phút 49, Mkhitaryan cướp bóng trong chân của Ribery, tổ chức phản công nhanh, chuyền cho Aubameyang rồi đến Reus, để anh kết thúc điệu nghệ, nâng tỉ số lên 2-0.
Trong cả hai bàn thua này, hàng thủ của Bayern Munich với số lượng cầu thủ nhiều hơn nhưng thi đấu quá lóng ngóng và thiếu quyết tâm. Thảm họa phòng ngự của Bayern Munich thể hiện ở phút 56 trong bàn thua thứ ba khi cả Dante lẫn Martinez đều "biến mất" để Hoffman thoải mái đón đường chuyền vượt tuyến, ghi bàn.
Không chỉ thua đậm trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich còn chịu một tổn thất khá lớn đó là thủ môn Manuel Neuer phải rời sân vào đầu hiệp hai, có lẽ vì một chấn thương cơ. Ngoài ra, vào cuối trận, hậu vệ Rafinha còn lãnh thẻ đỏ trực tiếp, khiến Hùm Xám kết thúc trận chỉ với 10 người trên sân.
Thắng thuyết phục Bayern Munich, Dortmund củng cố vững chắc vị trí thứ hai. Sau 30 vòng đấu, họ được 61 điểm, hơn đội hạng ba Schalke 3 điểm và hơn đội hạng tư Wolfsburg 11 điểm. Trong 4 vòng đấu còn lại, Dortmund chỉ cần giành 3 điểm là có vé trực tiếp dự vòng bảng Champions League mùa bóng năm sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận