15/07/2015 13:34 GMT+7

Dòng họ Thành Tích

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mấy bữa nay đọc hồ sơ “Lạ lùng cái chuyện họ tên” trên báo của Bút Bi, tui thấy thật là hay và vui.

- Vâng, nhiều người cũng đã nói thế, và cho rằng nước mình có nhiều chuyện lạ lùng thật.

- Để kéo dài thêm loạt bài này, tui xin giới thiệu một dòng họ cũng rất lạ. Dòng họ này chẳng có họ chung, nhưng là chung một dòng họ...

- Ồ, hấp dẫn thế, ông bạn nói nhanh nhanh nghe coi.

- Vâng, tui biết ông cha tên là Trường Chuyên. Ông này có đứa con tên là Lớp Chọn.

- Ồ, hai cha con Trường Chuyên, Lớp Chọn thì tui cũng nghe tên.

- Đúng vậy, hai cha con nhà này nổi tiếng lâu lắm rồi, và gần đây thì thiên hạ phát ngán vì nó chẳng giống ai trên thế giới này. Vì thế, hai cha con nhà này đang dần rút lui. Nhưng hỡi ôi, hai cha con vừa rút lui thì lại xuất hiện một loạt nhân vật mới tên là Lớp Trọng Điểm, Lớp Nâng Cao, Lớp Mũi Nhọn...

- A, thú vị thế sao?

- Ừ, tui mới cất công điều tra thì biết được từ ông Trường Chuyên đã đẻ ra hàng loạt đứa con là Lớp Chọn, Lớp Trọng Điểm, Lớp Nâng Cao, Lớp Mũi Nhọn... Và tất cả đều là thuộc dòng họ Thành Tích cả!

- Chuyện này thì rất hay, nhưng nói thật là không đưa vào hồ sơ “Lạ lùng cái chuyện họ tên” được, vì nó chẳng vui chút nào.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên