11/12/2003 16:43 GMT+7

Đồng hồ taxi như cân thủy ngân

tltn138@yahoo.com,  thuytram@nvhtn.org.vn
tltn138@yahoo.com,  thuytram@nvhtn.org.vn

Cám ơn báo Tuổi Trẻ đã điều tra và đưa tin rất chính xác về hiện tượng tiêu cực taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi hiện sống tại Canada nhưng mỗi khi về nước rất bực bội khi đi taxi. Thái độ phục vụ bất cần khách và chém đẹp của những người tài xế lái taxi ở sân bay làm tôi bị ám ảnh và cực kì ghét đi taxi. Bạn bè tôi đi đâu về cũng một hai nhờ cho được người quen ra chở, chứ không chịu đi taxi. Ai cũng bị ấn tượng rằng đồng hồ taxi y như cái cân thủy ngân của mấy bà tiểu thương ăn gian.

Những người quản lý làm gì nhỉ ?

Tôi rất tán đồng với những gì báo Tuổi Trẻ nêu ra về nạn nhũng nhiễu của Airport Taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 20/11/2003 tôi có việc ra sân bay và chứng kiến cảnh hai cô sinh viên người Nhật thoả thuận giá với tài xế của Airport. Hai cô này trả giá cho đoạn đường gần 3km là 30.000đ nhưng tài xế đòi 100.000đ. khi khách không đồng ý, rất nhiều tài xế xúm lại tỏ thái độ rất thiếu văn hoá.

Kể cả nhân viên tổng đài của Airport cũng có thái độ khó chấp nhận. Một lần tôi gọi xe ra sân bay, khi biết tôi đang ở đưòng Thăng Long thì các cô trả lời là phải chờ một giờ mới có xe. Có nghĩa là đoạn đường ngắn (khoảng 2 km) thì họ không cần khách...

tinanh56@hotmail.com

tltn138@yahoo.com,  thuytram@nvhtn.org.vn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất