Phóng to |
| 8g30 sáng 15-4, anh Đạt đến tòa soạn gửi 100.000 đồng cho em S. trong bài Bị làm nhục vì lấy cắp 2 cuốn truyện (TT 15/4/14). Đọc xong bài báo anh thấy mắt cay cay vì thương cô bé bị bạo hành tinh thần. Gặng hỏi mới biết anh chạy xe ôm hơn 12 năm nay, số tiền mới vừa cầm cái điện thoại cũ rích để sửa xe nhưng nay anh nhín lại “gửi cho em mua sách, sáng chưa chạy được cuốc xe nào nhưng nóng lòng quá phải tới tòa soạn…”. - Ảnh: Gia Tiến |
- Bà Nguyễn Thị Tâm trong bài Lời dỗ dành trong căn nhà không số (11/4/14): Bùi Thị Thu Hà (P.14, Q.10): 1.500.000đ - Nguyễn Thị Kim Ngân (Q.Tân Bình): 250.000đ - Bạn đọc (Q.Tân Bình): 200.000đ
- Bà Nguyễn Thị Thuận trong bài Tình mẹ (9/4/14): Bùi Thị Thu Hà (P.14, Q.10): 1.000.000đ - Nguyễn Thị Kim Ngân (Q.Tân Bình): 250.000đ - Thanh Tâm (Q.7): 2.000.000đ
- Anh Nguyễn Mậu Dự trong bài Chỉ mong có nơi nào phẫu thuật (24/3/14): anh Nhiều (P.17, Q.Bình Thạnh): 100.000đ
- 5 chị em trong bài Tiếng khóc bơ vơ (19/5/13): Bạn đọc (Q.8): 500.000đ
- Anh Trần Thành trong bài Ngày 20 của cha và con (06/4/14): Nguyễn Thị Thể (Q.Tân Bình): 1.000.000đ - Tran Thi Xuan (chuyển khoản): 200.000đ - Nguyen Thi Mai Huong (chuyển khoản): 400.000đ - Bùi Thị Quỳnh Thoa (Q.1): 2.000.000đ - Bé Minh Định và Hoàng Anh (P.14, Q.Tân Bình): 3.000.000đ - Bạn đọc (Q.Tân Bình): 200.000đ - anh em Sóc Nâu (Nha Trang): 100.000đ
- Bà Nguyễn Thị Út (TT 25/3/14): Phạm Anh Vinh (P.7, Q.Phú Nhuận): 10.000.000đ
- Em Cao Văn Linh trong bài Mồ côi tội lắm (18/3/14): Bạn đọc (Q.10): 200.000đ
- Em Lê Thành Nhiên trong bài Làm anh khó đấy (15/3/14): Bạn đọc (Q.1): 300.000đ
- Em S. trong bài Bị làm nhục vì lấy cắp 2 cuốn truyện (15/4/14): Trần Ngọc Như Quỳnh & Trần Quốc Việt (P.12, Q.10): 100.000đ - anh Lễ (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú): 200.000đ
- Em Trần Ngọc Trọng trong bài Sao không là em (02/4/14): Bạn đọc (Nha Trang): 300.000đ
- Em Trương Quốc Hà trong bài Cậu bé “chân voi" (19/5/13): Bạn đọc (Q.8): 500.000đ
- Lê Minh Châu trong bài Vượt lên số phận (8/2/14): Bạn đọc (Q.Tân Bình): 200.000đ
- Nguyễn Ngọc Hùng trong bài Ông mặt quỷ (14/4/14 ): Nguyen Viet Hung (chuyển khoản): 200.000đ - Trinh Minh Cuong (chuyển khoản): 3.000.000đ
- Bé Nguyễn Lê Anh Kiệt trong bài Xót thương thân phận bé (27/7/13): Bạn đọc (Q.4): 5.000.000đ
- Ông Lê Văn Hóa (Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị ảnh hưởng chất độc da cam: Công ty CP DV TM và xây dựng địa ốc Kim Oanh (Bến Cát, Bình Dương): 50.000.000đ
- Chương trình Góp đá xây Trường Sa: Cao Ngoc Duyen (chuyển khoản): 500.000đ
- Chương trình Tháng 3 biên giới: Ngô Văn Lĩnh (Đồng Đế, Nha Trang): 300.000đ
- Chương trình Ước mơ của Thúy giúp bệnh nhi ung thư: Vương Quang Cường (Texas, Mỹ): 2.000.000đ - Bùi Thị Quỳnh Thoa (Q.1): 5.000.000đ - Vu Thi Tuyet (chuyển khoản): 500.000đ
- Quỹ xã hội báo Tuổi Trẻ: Tran Hoa (chuyển khoản): 300.000đ - Bạn đọc (Nhà Bè): 50.000đ
- Ủng hộ mua 28 đĩa DVD Biển đảo quê hương 3: Tỉnh đoàn Bình Định: 1.400.000đ
- Xây nhà cho người nghèo ở Hòn Tre: DNTN Uyển Nhi (TP.Rạch Giá, Kiên Giang): 20.000.000đ
- Xây cầu qua suối bản Sam Lang (Điện Biên): Lê Bá Mai (Nha Trang): 500.000đ
- TT bảo trợ trẻ mồ côi, khuyết tật Thị Nghè (Q.Bình Thạnh): Bạn đọc (Q.8): 300.000đ
- TT dưỡng lão Thị Nghè: Bạn đọc (Q.10): 200.000đ
- TT giáo dục trẻ khuyết tật quận 4: Bạn đọc (Q.10): 200.000đ
- TT nuôi dưỡng người già & khuyết tật Thạnh Lộc: Bùi Thị Quỳnh Thoa (Q.1): 2.000.000đ - Bạn đọc (Q.10): 200.000đ
- Bếp ăn từ thiện BV Ung bướu: Nguyen Thi Kim Luyen (chuyển khoản): 1.000.000đ - Bùi Thị Quỳnh Thoa (Q.1): 5.000.000đ
- BV tâm thần Lê Minh Xuân: Vương Quang Cường (Texas, Mỹ): 3.000.000đ
- Chùa Diệu Pháp (Đồng Nai) nuôi trẻ mồ côi: Bạn đọc (Q.10): 200.000đ
- Chùa Kỳ Quang (Q.Gò Vấp) nuôi trẻ khuyết tật: Ngô Thị Ánh Tuyết (P.15, Q.Phú Nhuận): 300.000đ
- Bệnh nhân nghèo khoa Thận, BV Đa khoa khu vực Củ Chi: Dũng (P.3, Q.Bình Thạnh): 500.000đ
- Bệnh nhân nghèo khoa Thận, BV đa khoa Q.Thủ Đức: Dũng (P.3, Q.Bình Thạnh): 500.000đ
- Bệnh nhân nghèo khoa Thận, BV Nhân dân 115: Bạn đọc (Q.10): 200.000đ
Báo Tuổi Trẻ xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận