15/03/2026 10:23 GMT+7

Đồng bào vùng biên cương rộn ràng trong ngày hội non sông

Toàn xã vùng biên Y Tý (Lào Cai) có 6.620 cử tri tại 25 thôn, bản. Họ được bố trí bỏ phiếu tại 8 điểm bầu cử. Sáng 15-3, đại đa số cử tri tại xã đã hoàn thành quyền công dân của mình.

Đồng bào vùng biên cương rộn ràng trong ngày hội non sông - Ảnh 1.

Cử tri xã Y Tý gửi gắm niềm tin qua lá phiếu từ nơi biên cương Tổ quốc - Ảnh: HỒNG QUANG

Sáng nay 15-3, tại xã vùng biên Y Tý (Lào Cai), trời sương mù theo từng đợt, nhiệt độ chỉ khoảng 14 độ C.

Sau giờ khai mạc, các điểm bầu cử rộn ràng không khí của ngày hội non sông. Cờ hoa được trang hoàng cùng sắc phục đồng bào vùng biên nổi bật giữa không gian dày đặc sương mù.

Cử tri Phu Cà Chơ (24 tuổi), đi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 tại thôn Lao Chải. Chị nói tranh thủ đi bầu cử sớm, rồi sau đó tiếp tục vụ gieo nốt hơn 3kg ngô giống cho kịp mùa vụ.

Cùng ngày, khoảng 1,2 triệu cử tri tỉnh Lào Cai đi bầu cử để chọn 10 đại biểu tham gia đại biểu Quốc hội khóa XVI, 61 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, và 2.105 đại biểu xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

"Tôi mong muốn lựa chọn được những đại biểu lắng nghe ý kiến và quan tâm hơn đến đời sống của đồng bào vùng biên giới. Tôi kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, giúp việc đi lại đỡ vất vả và kinh tế ngày càng khởi sắc", chị Chơ bày tỏ.

Đồng bào vùng biên cương rộn ràng trong ngày hội non sông - Ảnh 2.

Sáng 15-3, tại xã vùng biên Y Tý (Lào Cai), trời sương mù theo từng đợt, nhiệt độ chỉ khoảng 14 độ C.

bầu cử - Ảnh 3.
bầu cử - Ảnh 4.
bầu cử - Ảnh 5.
bầu cử - Ảnh 6.

Từ sáng sớm, đồng bào các dân tộc xã Y Tý đã tới các điểm bỏ phiếu trên địa bàn các thôn, bản. Họ giữ cẩn thận những lá phiếu cử tri đã được phát từ trước.

bầu cử - Ảnh 7.

Thành viên tổ bầu cử thực hiện kiểm tra thùng phiếu trước giờ khai mạc.

bầu cử - Ảnh 8.

Đồng bào người Hà Nhì nhận phiếu bầu cử trước khi thực hiện quyền công dân của mình.

Đồng bào vùng biên cương rộn ràng trong ngày hội non sông - Ảnh 9.

Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031

bầu cử - Ảnh 10.

Đông đảo cử tri xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt bầu cử. Những người sau khi hoàn thành quyền công dân của mình đều tỏ ra vui mừng

Chủ tịch UBND xã Y Tý - ông Nguyễn Văn Tài cho biết công tác tuyên truyền trước đó được thực hiện đến tất cả các thôn, bản, kể cả những hộ giáp biên, xa xôi nhất. Đảm bảo tất cả người dân đều nắm bắt được thông tin để thực hiện quyền công dân của mình.

Theo ông, lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương và đất nước.

Thông qua lá phiếu bầu cử, mỗi cử tri xã Y Tý đang trực tiếp gửi gắm niềm tin từ nơi biên cương Tổ quốc; lựa chọn những người thật sự có phẩm chất, năng lực và uy tín để đóng góp cho sự phát triển chung.

Đồng bào vùng biên cương rộn ràng trong ngày hội non sông - Ảnh 11.

Chủ tịch UBND xã Y Tý Nguyễn Văn Tài cho biết lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương và đất nước

Đảm bảo mọi cử tri đều được thực hiện quyền công dân

Ở xã Y Tý (Lào Cai), có những cử tri đặc biệt mà con đường đến điểm bỏ phiếu là điều gần như không thể.

Họ là những người có hoàn cảnh khó khăn, sống sâu trong bản làng, mang thương tật nhiều năm nên không thể tự mình di chuyển. Thế nhưng, quyền và nghĩa vụ công dân của họ vẫn được trân trọng và bảo đảm.

Từ ngã ba đường cái vào nhà bà Ly Thó Sớ (51 tuổi) khoảng hơn 100m. Căn nhà được xây thông qua chương trình nhân ái, nằm trên một con dốc dựng đứng; phía trong chất đầy những bó củi khô xếp gọn gàng sát vách.

Dưới ánh đèn yếu ớt, bà Sớ ngồi lặng lẽ trên chiếc giường đặt ở góc phòng. Sau một biến cố năm 15 tuổi, đôi chân đang lành lặn của bà dần trở nên yếu đi, không thể đi lại bình thường. Người phụ nữ từ đó sống neo đơn. Mỗi ngày, bà phải dùng hai tay chống xuống nền nhà, lết từng bước chậm rãi xuống khu bếp nhỏ.

bầu cử - Ảnh 12.
bầu cử - Ảnh 13.

Thành viên tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến nhà các cử tri không thể đi lại ở các thôn vùng biên

bầu cử - Ảnh 14.

Bà Ly Thó Sớ trực tiếp bỏ lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình

Đồng bào vùng biên cương rộn ràng trong ngày hội non sông - Ảnh 15.

Một hoàn cảnh khác ở thôn Lao Chải là chị Sò Suy Gờ, sinh năm 1994. Cuộc sống của chị suốt 7 năm qua gắn liền với chiếc xe lăn và hai chiếc gậy chống. Sáng nay, chị cũng trực tiếp bỏ lá phiếu, gửi niềm tin của mình từ thôn biên cương Tổ quốc

bầu cử - Ảnh 16.

Toàn xã vùng biên Y Tý có 6.620 cử tri tại 25 thôn, bản. Họ được bố trí bỏ phiếu tại 8 điểm bầu cử. Gần trưa 15-3, đại đa số cử tri tại xã đã hoàn thành quyền công dân của mình

Sáng 15-3, khi nghe các thành viên tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ tới tận nhà, đôi mắt bà ánh lên rạng rỡ. Bà Sớ được trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình, cũng là niềm vui khi nhận được sự tận tâm của chính quyền các cấp.

Sáng cùng ngày, thùng phiếu phụ khu vực thôn Lao Chải, Sín Chải được tổ bầu cử đưa đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác.

 - Ảnh 15.Sẵn sàng đảm bảo an toàn giao thông tại thủ đô cho ngày bầu cử

Hướng tới ngày bầu cử, các đội cảnh sát giao thông địa bàn tại Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở, chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri di chuyển đến các điểm bỏ phiếu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất