TTO - Các buổi tập duy trì của Đông Á thép Pomina trong hai tuần qua luôn thiếu vắng những nụ cười lẫn quân số. Sau lúc HLV Nguyễn Thành Vinh lên tuyển Olympic, HLV phó Trần Mạnh Cường nghỉ dài hạn để chữa bệnh, công tác huấn luyện chuyên môn lẫn việc “tề gia nội trợ” đều được lãnh đạo CLB giao phó cho HLV phó Lê Quang Ninh.
Trao đổi với TTO vào trưa 29-9, ông Ninh cho biết mỗi buổi tập không khi nào nhiều hơn 20 cầu thủ. Dẫu rất cố gắng nhưng tất cả bước vào sân với tâm trạng kém vui bởi số phận lẫn khả năng tồn tại của CLB vẫn chưa được định đoạt sau lúc dính líu tới tiêu cực lúc dự giải hạng nhất 2005.
Tiền tài trợ đã bị Ngân hàng Đông Á và Thép Pomina cắt từ cuối tháng 8 vừa qua sau lúc Giám đốc điều hành Vũ Tiến Thành bị bắt tạm giam 4 tháng. Lương tháng 8 và 9 của toàn đội vẫn chưa có ngoại trừ tiền ăn hàng ngày. Thậm chí tiền hợp đồng thuê sân vận động Đạt Đức làm nơi trú quân và tập luyện từ đầu năm 2005 tới nay vẫn chưa được chi trả cho đối tác, dẫu rằng CLB nhận được khá nhiều văn bản thúc giục trả nợ!
Chủ tịch CLB Đông Á thép Pomina - ông Đặng Phước Dừa - cho biết sẽ bay ra Hà Nội dự họp tổng kết giải hạng nhất quốc gia vào cuối tuần này. Trong phiên họp ấy, ông Dừa sẽ đặt vấn đề thẳng với VFF về số phận của CLB. Nếu chẳng may bị đánh rớt xuống hạng nhì, CLB liệu có tồn tại? Trả lời TTO, ông Dừa cho rằng việc tồn tại sẽ hết sức bấp bênh bởi chưa tìm được nguồn thu. Vậy thì CLB sẽ ra sao nếu vẫn tồn tại ở V-League sắp tới? Về câu hỏi này, ông Dừa khẳng định rằng: ”Cho dù đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nếu CLB được thăng hạng chuyên nghiệp thì sẽ đủ sức và uy tín để đi vận động nguồn tài trợ cho mùa bóng mới…”.
Xem ra khả năng tồn tại của Đông Á thép Pomina chỉ còn tính bằng ngày mà thôi…
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận