Đón mùa xuân bằng chia sẻ yêu thương

THU HÀ
THU HÀ

TT - “Chào Xéo Dì Hồ - chúng tôi đến với các bạn đây.

Mong sao hoa mận hoa mơ mỗi độ xuân về nở trắng núi rừng trong cái ấm no và thương yêu của tình người.

Cùng với chuyến đi này, chúng tôi sẽ tạm ứng đợt 1 cho Trường tiểu học và mầm non Xéo Dì Hồ một khoản tiền trong kế hoạch “Nước sạch cho Xéo Dì Hồ” để thầy trò trên đó triển khai sớm các công việc cần thiết như tập kết vật liệu và xây bể... Hãy đồng hành cùng chúng tôi để Tây Bắc không chỉ là thiên đường của ruộng bậc thang với mùa vàng mê đắm, mà Tây Bắc còn là một vùng đất ấm no và hạnh phúc”.

Đó là những dòng chia sẻ trên Facebook của một bạn trẻ tên Hoàng Hải Bằng. Bạn kêu gọi những người bạn trên mạng của mình, kèm theo là một danh sách những cái tên với tuổi đời từ 0 tuổi (chắc là cha mẹ đóng góp giùm), hầu hết 15-16 tuổi, những số tiền không nhiều, chỉ từ 50.000-1 triệu đồng, kèm theo là lời hứa trịnh trọng của nhóm tổ chức “sẽ minh bạch thường xuyên”.

Đã khá lâu rồi, cả xã hội dần quen với những hoạt động thiện nguyện từ tấm lòng của những con người bình thường trong xã hội, thấm nhuần đạo lý cha ông “lá lành đùm lá rách - lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Có thể, về mặt phát triển xã hội, các nhà hoạt động xã hội đang ngày càng lo lắng và cảnh báo về bất công xã hội, về khoảng cách giàu nghèo nhưng ở một khía cạnh khác, thật vui mừng khi đội ngũ những người làm thiện nguyện trong xã hội ngày càng đông đảo, đa dạng về nghề nghiệp, tuổi tác và ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp hơn.

Ngay trước ngày ông Công ông Táo, một blogger nổi tiếng với những bài viết táo tợn, nghịch ngợm, được coi như một “tay chơi Sài Gòn” là Quyên Trần đã ra Hà Nội và tổ chức một chuyến hàng từ thiện lên Điện Biên Đông. Chị được một nhà từ thiện giấu tên tài trợ 1 tỉ đồng cho chuyến đi này. Để có 1 tỉ đồng đó, Quyên Trần đã chứng minh được mình xứng đáng với sự tin cậy của nhà tài trợ bằng hàng chục chuyến đi làm thiện nguyện ở Đắk Lắk trong gần hai năm và năm nào tết đến chị cũng tự tay ngồi gói vài trăm cây giò thủ bán lấy tiền quyên góp cho những chuyến đi.

Cùng hướng về những em nhỏ nơi vùng cao giá buốt và đói nghèo còn có những người như Tờ Rang (tên trên Facebook của một nhà báo nữ khá nổi tiếng), gần như cả cuộc đời làm báo gắn với những chuyến thiện nguyện gian nan, cực nhọc. Hơn cả nỗi cực nhọc, điều chị sợ nhất là cảm giác bất lực, bất lực vì không giúp được gì hơn cho đồng loại: “Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình không có dũng cảm để trở lại nơi này nữa. Tôi sợ một mình, sợ cô đơn, sợ chính cảm giác bất lực của mình. Sợ mình yếu đuối, chỉ biết đứng nhìn trước những hình ảnh trẻ con rét mướt, co rúm người lại trong cái giá rét. Số quần áo quyên góp được mà tôi đem đi trong chuyến đi ấy không nhiều nhặn gì. Chỉ đủ chia cho bà con ở bản Mù đỡ lạnh, tôi đã lột hết cả khăn ấm của mình mang theo rồi để lại nơi này cho bớt ám ảnh”.

Những lời chia sẻ vượt qua cả sự san sẻ kiểu ban phát thường tình, trở thành lẽ sống, như lời kêu gọi khẩn thiết của “họa mi” Khánh Linh: “Cuộc sống ai cũng khó khăn, quan trọng là tình yêu, tôi chả nói đến tình yêu trai gái, tình yêu giữa người với người kìa, con người vô cảm thì chả còn gì để nói... Trái đất đang nóng lên, mọi thứ đều có thể đến bất thình lình, vậy lúc ấy các bạn có ngồi yên mà không cần sự giúp đỡ không?”.

Có lẽ, mùa xuân này, trong những ngôi nhà chỉ có gió lùa, trên những làng bản xa xôi heo hút, nơi cái nghèo còn ngự trị sẽ ấm lên thật sự vì những chia sẻ yêu thương như thế...

THU HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tây bắc Xéo Dì Hồ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất