Phóng to |
* Những câu chuyện có tính đột phá từ cuộc sống: Hoa khói suơng và hình bóng ông bí thư, Dấu chấm đỏ trên bản đồ đóng tàu thế giới, Nông dân @, Ở Sapa nghe Abba ,”Xác”,”Hồn” và màu men đỏ…
* Người người bay cùng ước mơ: Từ chàng trai Việt 25 tuổi vào Nasa cho đến Người phi công Nasa gốc Việtđầu tiên bay vào vũ trụ, từ một luận án tiến sĩ với tên gọi lạ lùng “Có ai cứu tôi với” đến những lời hồi âm hứa hẹn làm nên Mạng toàn cầu kết nối Sinh Viên Việt Nam, từ 20160 giờ cho một cảm xúc Việt đến việc xúc tiến đăng ký bản quyền một bộ mã mô tả sắc thái tình cảm để thế giới sử dụng chung…
* Bản giao hưởng giữa máy và người sẽ đưa người đọc đến Trường robot và những học trò “đầu sắt” cùng thế giới Kỷ xảo phim: trời cũng chào thua.
* Sắc màu nghệ thuật tươi đẹp, sinh động, quyến rũ trong Đấu trường sắc đẹp quốc tế: những ngày vương giả và…vất vả, World music âm nhạc toàn cầu, Tamcảm...website, Vừa ăn vừa xem tranh.
Một truyện ngắn xúc động, giàu tình người: Cô Miên và những bài thơ hay của các nhà thơ nữ trẻ làm nên 5 cánh hoa ngũ sắc.
Đặc biệt Nhạc xuân cho ngày Tết với các bài ca Xuân cũ và mới cùng các hình ảnh đẹp của Nghệ sĩ và Mốt được trình bày tươi tắn như một món quà Xuân tặng bạn đọc.
* Chuyên trang Thiên nhiên kỳ thú sẽ giới thiệu phóng sự ảnh lạ được tác giả thực hiện liên tục trong 3 năm 2002, 2003 và 2004 về một loài chim hoang dã có tên trong sách đỏ Phượng hoàng đất 1,2.3 tung cánh…
Cạnh đó là câu chuyện về chàng trai Áo 23 tuổi Ali và 8.000 ảnh rừng VN, cùng ông cụ mấy chục năm trời miệt mài với bộ sưu tập bướm….
* Người Tây …chuyện ta lại có một bàn tròn giữa các chuyên gia nước ngoài để Bắt mạch tính cách Việt, một ghi nhận âm thầm Minh tinh đổ bộ đất Việt cùng những câu chuyện Quà tặng Oscar từ Việt Nam, Một cửa sổ nhìn vào VN cho người Mỹ, Pulitzer ở làng Lục Thượng
* Năm Ất Dậu không thể không nói chuyện Gà mà lại là những câu chuyện “xuyên lục địa”: Tranh gà - Bảo tồn gien gà chọi - Nhà nòi lai Mỹ - “Thức ăn bình dân” ở xứ Ả Rập...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận