
Đội tuyển Thái Lan vui đùa, giống như đi chơi chứ không giống đi tập - Ảnh: MINH ĐỖ
Chiều 25-8, đội tuyển Thái Lan ra sân Mỹ Đình tập buổi đầu tiên và duy nhất trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Đoàn quân HLV Anthony Hudson đá xong chung kết lượt đi đêm 22-8, nhưng tới khuya 24-8 mới đến Hà Nội, nên chỉ có đúng một ngày để làm quen thời tiết, sân bãi.
Tại buổi tập, các cầu thủ Thái Lan vui đùa, chơi trò chơi với nhau nhiều hơn là tập. Khác với sự căng thẳng lúc đến Hà Nội, họ thể hiện sự lạc quan, tự tin như chưa hề trải qua trận thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Thái Lan vào đến chung kết ASEAN Cup 2026 với đội hình không phải mạnh nhất, khi thiếu vắng nhiều ngôi sao và trụ cột. Tập thể gồm các cầu thủ nhiều kinh nghiệm và cầu thủ trẻ ấy đã khiến đội tuyển Việt Nam thi đấu vất vả trong phần lớn thời gian trận lượt đi.
Tại buổi họp báo trước trận, HLV Anthony Hudson khẳng định thua 0-2 chưa phải dấu chấm hết với đội tuyển Thái Lan. Ông và học trò chưa từ bỏ hy vọng lật ngược thế cờ, hứa hẹn mang đến bộ mặt khác ở lượt về.
Điều đó khiến đội tuyển Việt Nam cần đề cao cảnh giác, không được chủ quan. Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 26-8 trên sân Mỹ Đình.
Một số hình ảnh buổi tập của đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình:

Các cầu thủ Thái Lan cười đùa thỏa thích trong phần đầu buổi tập - Ảnh: MINH ĐỖ

Hậu vệ Narubadin Weerawatnodom là cầu thủ tiêu biểu trong nhóm lớn tuổi ở đội hình Thái Lan - Ảnh: MINH ĐỖ

Hậu vệ Manuel Tom Bihr (đầu trọc) đá chính trận lượt đi, đã không ngăn được đội tuyển Việt Nam ghi bàn - Ảnh: MINH ĐỖ

Mặt cỏ sân Mỹ Đình rất đẹp, các cầu thủ Thái Lan thỏa thích biểu diễn kỹ năng với bóng - Ảnh: MINH ĐỖ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận