
Soo In (diễn viên Kim Hye Yoon) cùng cả đội đến hồ chứa Salmokji để ghi hình lại hình ảnh thực tế cho ứng dụng bản đồ đường phố (road view), và tại đây cô đã đối mặt với những sự kiện đầy bí ẩn
Salmokji: Whispering Water là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Lee Sang Min thế nhưng bộ phim tạo nên sức hút đáng nể.
Chỉ chưa đầy một tuần sau khi ra mắt vào ngày 8-4, bộ phim chính thức soán ngôi hai đối thủ nặng ký là Dưới bóng điện hạ và Thoát khỏi tận thế, xác lập thành tích ấn tượng với khoảng 536.000 lượt khán giả chỉ trong dịp cuối tuần đầu tiên.
Phim đầu tay với con số ấn tượng
Theo dữ liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) tính đến ngày 15-4, bộ phim đã thu hút thêm 64.687 lượt khán giả trong ngày, nâng tổng số khán giả tích lũy lên 862.330 người, vượt qua điểm hòa vốn là 800.000 vé.
Trong khi đó, ở vị trí thứ hai, "quái vật phòng vé" Dưới bóng điện hạ vẫn chứng tỏ sức hút bền bỉ sau hai tháng phát hành.
Với 23.852 khán giả mới trong ngày, phim đã xác lập cột mốc lịch sử với tổng 16.444.915 lượt xem, vững vàng trong danh sách những tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại của điện ảnh xứ kim chi.
Vị trí còn lại trong top 3 phòng vé tại Hàn hiện tại thuộc về Thoát khỏi tận thế, bom tấn khoa học viễn tưởng của Hollywood. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Sứ mệnh Hail Mary của Andy Weir do bộ đôi Phil Lord và Christopher Miller đạo diễn với sự góp mặt của tài tử Ryan Gosling.
Số lượng vé được cập nhật hằng ngày trên KOFIC - Ảnh: KOFIC
Cơn sốt kinh dị từ màn ảnh lan tỏa đến đời thực
Lấy bối cảnh tại hồ chứa Salmokji, nơi gắn liền với những lời đồn kỳ dị, bộ phim theo chân đạo diễn Soo In (Kim Hye Yoon) cùng ê kíp quay lại hiện trường sau khi một thực thể bí ẩn xuất hiện trên bản đồ.
Tuy nhiên, quá trình ghi hình nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi hàng loạt hiện tượng không thể lý giải xảy ra. Trong cơn hoảng loạn, Gi Tae (Lee Jong Won) tìm cách đưa Soo In thoát thân, nhưng càng vùng vẫy, họ càng bị cuốn sâu vào thế lực vô hình dưới lòng hồ.
Trailer của Salmokji: Whispering Water - Nguồn: SHOWBOX
Bên cạnh sức hút của dàn diễn viên triển vọng gồm Kim Hye Yoon, Lee Jong Won, Jang Da Ah, Kim Jun Han, Oh Dong Min, Yoon Jae Chan, Kim Young Seung thì giới chuyên môn nhận định thành công của phim là nhờ sự kết hợp giữa chủ đề mới mẻ và chiến dịch marketing hiệu quả.
Sự thành công của bộ phim vì thế có ý nghĩa đặc biệt vì nó chứng minh giá trị của phim tầm trung trong thị trường điện ảnh đang trì trệ hiện nay.
Tuy nhiên, sức nóng từ bộ phim đã dẫn đến một mối nguy hại không lường trước. Đó là tình trạng quá tải tại bối cảnh thực tế của phim - hồ Salmokji thuộc huyện Yesan, tỉnh Nam Chungcheong.
Sau khi bộ phim được chính thức công chiếu từ cuối tuần rồi, lượng du khách bắt đầu đổ về đây để khám phá, chụp ảnh vào đêm khuya, kéo theo các vấn đề nhức nhối như cắm trại trái phép, nấu nướng và xả rác bừa bãi.
Thực trạng tại địa điểm ghi hình vào mỗi đêm hiện nay - Ảnh: The JoongAng
Trước tình hình này, ngày 14-4, chính quyền đã ban hành thông báo khẩn trên mạng xã hội như nghiêm cấm các hoạt động tụ tập nấu ăn, cắm trại, câu cá và xả rác, cấm tiếp cận nguồn nước và hạn chế di chuyển trong khu vực từ 18h đến 6h hôm sau.
Bất chấp các quy định, dòng xe vẫn nối đuôi nhau đổ về khu vực này xuyên đêm, tạo nên tình cảnh náo loạn trên các diễn đàn mạng xã hội.
Việc một bộ phim kinh dị không chỉ làm mưa làm gió tại rạp mà còn làm thay đổi nhịp sống của một vùng quê cho thấy sức mạnh truyền thông khủng khiếp của điện ảnh Hàn Quốc trong năm 2026, đồng thời Salmoji: Whispering Water cũng chứng minh bản thân là một đối thủ đáng gờm cho các phim đã và đang sắp chiếu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận