
Ngắm vẻ đẹp hoa đào, hoa sen 'Xuân hạ tương duyên' nhân dịp Quốc tế phụ nữ - Ảnh: H.VY
Sen hạ tương duyên trưng bày gần 30 bức tranh đa cung bậc cảm xúc và màu sắc về đào và sen, được họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng Rô) vẽ khoảng một năm gần đây.
Triển lãm diễn ra từ nay đến 16-3 tại Huyen Art House (8A Đặng Tất, quận 1, TP.HCM).
Ngắm đào rộn rã, ngắm sen dịu dàng
Họa sĩ Hùng Rô tên thật là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh tại Phú Thọ, hiện sống ở Hà Nội. Anh bắt đầu vẽ tranh về phố thị, sau chuyển sang vẽ thiên nhiên và ghi dấu thành công với loạt tranh về rừng núi đại ngàn.
Với lối vẽ bằng cảm xúc nội tại mãnh liệt và bản năng hòa mình vào thiên nhiên, tranh của anh mang vẻ đẹp vừa mạnh mẽ nồng nhiệt, vừa tự nhiên uyển chuyển. Sau triển lãm gần nhất 'Thiên nhiên - câu chuyện tình yêu' cũng tại TP.HCM, Hùng Rô tiếp tục thử sức với loạt tranh mới, bởi với anh, nghệ thuật là không ngừng làm mới chính mình.
Ở triển lãm lần này, ban đầu anh chỉ định vẽ hoa đào, nhưng nhìn lại cả loạt tranh đào đều mang sắc màu quá mạnh, có phần ngột ngạt. Khi bạn bè gợi ý sao không vẽ thêm sen, anh bắt tay ngay vì vốn đã luôn yêu vẻ đẹp thanh thoát, tinh khiết của sen trắng.
Hai loài hoa biểu tượng hai mùa được Hùng Rô thể hiện bằng phong cách đối lập. Đào mãnh liệt, rộn ràng; sen dịu dàng, tĩnh lặng. Hai loài hoa, hai thái cực cảm xúc, khi đặt cạnh nhau lại mở ra một không gian hội họa đầy thú vị.

Một góc Xuân hạ tương duyên tại triển lãm của họa sĩ Hùng Rô
Sự kết hợp giữa đào và sen không đơn thuần là một lựa chọn thẩm mỹ. Đó cũng là cách để anh mang đến những chuyển biến tinh tế trong tâm trạng người xem.
“Bên cạnh sự mạnh mẽ, tung tẩy của đào, có sự chắt lọc, nhẹ nhàng của sen. Đặt chúng cạnh nhau, cái này tôn cái kia, vừa đối lập nhưng lại hài hòa, giúp người xem thêm hứng thú và dừng lâu để thưởng thức, cảm nhận sự khác biệt” - Hùng Rô chia sẻ.
Không chỉ kết hợp nhịp nhàng giữa hai loài hoa, loạt tranh còn là dịp để Hùng Rô mang tiết khí xuân hạ phương Bắc vào Sài Gòn, miền đất anh luôn yêu thích.
"Thành phố này với không khí, con người và nhịp sống đặc trưng luôn mang đến nhiều cảm xúc. Việc đi xa cũng cho mình những cảm hứng sáng tạo mới" - anh bộc bạch.

Lặng ngắm sắc thời gian qua từng khoảnh khắc chuyển mùa của Xuân hạ tương duyên - Ảnh: H.VY
Xuân hạ tương duyên - vẻ đẹp của sự chờ đợi
Với Hùng Rô, vẽ không chỉ là theo đuổi cái đẹp mà còn là hành trình khám phá bản thân, đối diện thử thách và chiêm nghiệm vẻ đẹp của sự chờ đợi. Đó cũng là chia sẻ ý nhị mà anh muốn gửi gắm qua loạt tranh Xuân hạ tương duyên.
"Cuối năm mình đi Tây Bắc, lúc đấy hoa đào chưa nở, chỉ lác đác vài bông. Tháng sau mình quay lại, hoa đã bừng nở rất đẹp. Mình muốn vẽ về sự chờ đợi đó, khoảnh khắc một loài hoa phải đến đúng mùa, đúng tháng mới có thể khoe sắc" - Hùng Rô bày tỏ.
Câu chuyện của hoa cũng là của chính họa sĩ luôn miệt mài làm việc để không lặp lại chính mình và chờ đợi những mùa hoa mới.
"Họa sĩ cứ vẽ mỗi một kiểu cũng không sao, nhất là khi đã có thương hiệu. Nhưng cuộc sống vốn đầy trải nghiệm đa dạng, mình luôn muốn phải khác đi, không bày cái cũ. Dù hay hay dở, cũng phải mạnh dạn thay đổi" - Hùng Rô nhấn mạnh.
Với anh, quan trọng nhất là luôn giữ cho tác phẩm một tinh thần mới, dù góc nhìn mới đó có thể chưa chắc hợp với tất cả mọi người.

Tranh vẽ hoa đào mùa xuân và bức tranh mang tinh thần giao hòa Xuân hạ tương duyên - Ảnh: H.VY
Nhưng thay đổi luôn đi kèm thử thách, áp lực. Làm sao vẫn là đào, là sen, nhưng phải khác biệt, đừng giống ai? Vẽ sao cho thoải mái nhất, đúng với tính cách bản thân và toát được tinh thần của riêng mình?
Đó là những câu hỏi anh tự vấn trong quá trình sáng tác. Và câu trả lời chỉ đơn giản là vẽ bằng tất cả cảm xúc thật của mình, thả hồn vào sáng tác và buông bỏ mọi ràng buộc cứng nhắc.
Như bức tranh hoa sen anh vẽ sau cùng cho triển lãm, không bọc, không khung, không câu nệ phải đủ đầy hoa lá, nền tranh ướt vì mùa nồm phải vẽ đi vẽ lại, vô tình tạo nên những chi tiết ẩn chứa thú vị bên trong.
Hay như bức tranh trừu tượng đã vẽ từ vài năm trước, anh điểm thêm đôi nụ hoa sen, tạo nên cảm xúc "xuân hạ tương duyên", vẻ đẹp giao hòa của đào và sen, của mạnh mẽ và tinh tế.

Họa sĩ Hùng Rô bên bức tranh vẽ hoa sen cuối cho triển lãm - Ảnh: H.VY
Sau loạt tranh này, Hùng Rô đang bắt tay vào một hướng đi mới với sơn mài trừu tượng. “Có lẽ phải vài năm nữa”, anh nói, bởi sơn mài cần thời gian và sự kiên nhẫn, bình tĩnh, chín chắn.
Đây sẽ lại là một hành trình cặm cụi lao động và chờ đợi mới, nhưng Hùng Rô không vội. Anh để mọi thứ diễn ra tự nhiên như cách hoa nở theo mùa. Với anh, nghệ thuật là những bước chuyển mình không ngừng, là những câu chuyện chưa kể, và những sự chờ đợi xứng đáng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận