Đôi mắt Hi Lạp

T.DOANH
T.DOANH

TTO - Cô gái với đôi mắt to tròn rười rượi buồn trên khán đài SVĐ Gdansk (Ba Lan) với lá cờ Hi Lạp trên gương mặt làm xao xuyến lòng người.

uDrYjWBi.jpgPhóng to
It3PCFsP.jpgPhóng to
... và những nữ đồng hương của cô gái cũng đượm buồn - REUTERS

Vì sao cô buồn?

Thật dễ hiểu khi đội tuyển quốc gia của cô để thủng lưới đến bốn lần trong trận gặp Đức ở tứ kết. Niềm vui của người Đức là nỗi buồn của cô và đồng hương. Bóng đá, như ai đó nói, chỉ là một trò chơi song nỗi buồn hay niềm vui của nó là có thật.

Thôi đừng buồn nữa. Cô đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người khác khi đã có mặt ở Ba Lan để cổ vũ cho những cầu thủ thân yêu của mình, chính điều đó đã là một niềm vui lớn rồi.

T.DOANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất