
Nhân vật Bảo có tính tình cổ quái, khác thường - Ảnh: ĐPCC
Như vậy, Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại chỉ ra rạp chưa đầy hai tuần. Khởi chiếu từ ngày 26-9, tới tối 4-10, phim chỉ thu được 2,058 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam).
Từ nay tới ngày 6-10, với hiệu ứng truyền miệng cũng như phản ứng của khán giả, phim rất khó có một cú lội ngược dòng về mặt doanh thu.
Đồi hành xác ngừng chiếu từ ngày 6-10
Hôm nay 4-10, trên trang fanpage chính thức, nhà sản xuất Đồi hành xác thông báo: "Cảm ơn khán giả đã ủng hộ bộ phim của chúng tôi rất nhiệt thành. Ê kíp sản xuất chính thức thông báo sẽ ngừng chiếu bộ phim Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại tại rạp từ ngày 6-10".
"Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ yêu quý của khán giả cho những điều mới mẻ mà chúng tôi đã gửi gắm vào bộ phim. Chúc khán giả yêu thương nhiều sức khỏe", fanpage đăng.
Với doanh thu hơn 2 tỉ, Đồi hành xác có tên trong câu lạc bộ phim vài tỉ, vài trăm triệu của năm nay. Câu lạc bộ này chỉ những phim thương mại "thất bại" về mặt phòng vé, có phim thậm chí được xem là thảm họa: Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu (153 triệu đồng), Đợi gì mơ đi (hơn 300 triệu), Năm Mười (2,3 tỉ). Nhỉnh hơn trong câu lạc bộ này có phim Chốt đơn (hơn 5 tỉ).
Đây là những con số rất khiêm tốn trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam có nhiều triển vọng với 12 phim đạt trên 100 tỉ trong năm nay như: Bộ tứ báo thủ (332 tỉ), Nụ hôn bạc tỉ (211 tỉ), Nhà gia tiên (242 tỉ), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỉ), Thám tử Kiên (248 tỉ), Lật mặt 8 (232 tỉ), Mang mẹ đi bỏ (171 tỉ), Mưa đỏ (hơn 700 tỉ)…
Riêng Tử chiến trên không, khởi chiếu từ ngày 19-9 vẫn đang trụ rạp, tới hiện tại vượt mốc 200 tỉ (theo Box Office Vietnam).

Bối cảnh phim được đầu tư khá chỉn chu - Ảnh: NSX
Ồn ào xung quanh
Sau khi ra rạp, có không ít ồn ào bao quanh phim Đồi hành xác.
Đạo diễn Lương Đình Dũng gây chú ý khi gửi "tâm thư" đến lãnh đạo Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Nội dung chính xoay quanh việc "truyền thông cần giữ sự công tâm và cái nhìn đầy nhân văn, để những giấc mơ điện ảnh không bị vùi dập, để điện ảnh Việt được tiếp thêm sức mạnh và vững vàng vươn ra thế giới".
Nguyên do bắt nguồn từ một bài báo mà trong đó Đồi hành xác bị cho là "thoi thóp" dẫu mới ra rạp vài hôm. Theo đạo diễn, chữ "thoi thóp" quá tàn nhẫn, khiến ông rơi nước mắt.
Sau đó, trên trang cá nhân, Lương Đình Dũng livestream ba buổi tối liên tục từ ngày 2 tới 4-10, nói chuyện trực tiếp "bất kể ý kiến gì xoay quanh bộ phim và những người đánh giá bộ phim, những TikToker quan tâm đến phim".
Đồi hành xác xoay quanh nhân vật Bảo (Xuân Thắng đóng) - một thợ độ xe tính tình có vẻ quái dị.
Trong một lần cải tạo chiếc ô tô không rõ nguồn gốc, Bảo vô tình đánh thức một tà thuật bí ẩn, khiến những hiện tượng kỳ dị bủa vây anh và những người xung quanh. Hồn ma của một cô gái trẻ lạ mặt đeo bám Bảo, gieo rắc cái chết cho nhiều người vô tội.
Xem phim thấy được sự chỉn chu về phần thiết kế mỹ thuật. Bối cảnh phim mới lạ, không quá phổ biến trên màn ảnh như thảo nguyên dứa Tam Điệp (Ninh Bình), động Bàn Bù (Thanh Hóa), rừng già phủ sương mờ ảo ở Mộc Châu (Sơn La)… Ê kíp còn chơi lớn khi sử dụng gần 50 xe hơi, gần 1 tạ cá trê, xây cả garage ô tô tốn 35.000 USD.
Tuy nhiên bên cạnh một số ý kiến cho rằng chất kinh dị của Đồi hành xác có sự khác biệt, kịch bản phim vẫn còn nhiều chỗ rời rạc, khó hiểu. Diễn xuất của các diễn viên trẻ vẫn chưa mượt mà, thiếu tự nhiên.
Trên các diễn đàn giải trí, khán giả bình luận "xem hết phim không hiểu xem cái gì", "phim dở tàn canh gió lạnh"…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận