24/01/2011 06:58 GMT+7

Đội đua London và đội đua Manchester

LÊ HOÀI DƯ (ĐH KHXH&NV TP.HCM)
LÊ HOÀI DƯ (ĐH KHXH&NV TP.HCM)

TT - Với những khán giả yêu mến môn thể thao tốc độ, những chặng đua của làng F1 thế giới chẳng khác nào cuộc chơi riêng của hai đội đua đầy truyền thống là Ferrari và McLaren.

TT - Với những khán giả yêu mến môn thể thao tốc độ, những chặng đua của làng F1 thế giới chẳng khác nào cuộc chơi riêng của hai đội đua đầy truyền thống là Ferrari và McLaren.

Còn những người yêu mến Giải ngoại hạng, với họ năm nào cũng vậy, cuộc cạnh tranh cho danh hiệu vô địch đơn giản chỉ là giữa hai thành phố London và Manchester. Thực tế đó được minh chứng bằng top 5 trên bảng xếp hạng.

Mùa này, xem ra đội đua đến từ thành phố công nghiệp Manchester dù kém hơn hẳn về số lượng, nhưng đang áp đảo trên bảng xếp hạng với hai vị trí dẫn đầu.

Chelsea - cỗ xe đại diện đội đua London - đã có một cú xuất phát hoàn hảo, nhưng rồi một tai nạn bất ngờ đã vùi lấp đội bóng áo xanh, để càng vươn mình gượng dậy lại càng lún sâu hơn. Một đại diện khác của London tham gia cuộc đua là Tottenham. Nhưng đúng với cái tên của mình, chưa bao giờ họ được xem là một thế lực đủ lớn để cạnh tranh ngôi vô địch. Rất biết thân biết phận, thế nên họ luôn thỏa mãn với một vị trí trong top 4.

Mùa giải năm nay, Arsenal đang chính là đại diện thành công nhất của đội đua London. Luôn cúi đầu chạy về trước, để khi vấp ngã rồi đứng dậy, họ ngỡ ngàng nhận ra mình đang ở sau các đối thủ.

Vì vậy thành công mùa này xem ra trọn vẹn nhất với đội đua của thành phố Manchester, khi hai đại diện của thành phố này đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu đoàn đua.

Manchester United luôn chọn cách khởi đầu chậm chạp, bước đi lặng lẽ nhưng rất vững chắc. Khi các đấu thủ gặp trục trặc, đó là lúc họ bứt lên dữ dội. Và khi đối thủ nhận ra điều này, cuộc đua gần như đã ngã ngũ.

Là một phần của đội đua Manchester, Manchester City luôn góp cho cuộc chơi thêm phần hấp dẫn. Như một chiếc xe mới xuất xưởng, Manchester City háo hức chạy thử. Khi dừng lại nạp nhiên liệu, họ bị các đối thủ qua mặt. Nhưng nhờ những động cơ chất lượng, cỗ xe xanh không bị bỏ lại quá xa, thậm chí luôn bám sát những vị trí dẫn đầu.

Kịch bản cuộc đua đến với ngôi vô địch của hai thành phố không biết sẽ phát triển như thế nào. Nhưng dù kịch bản có như thế nào, chắc chắn những người yêu mến Giải ngoại hạng sẽ được thưởng thức những bữa tiệc bóng đá thịnh soạn.

LÊ HOÀI DƯ (ĐH KHXH&NV TP.HCM)

LÊ HOÀI DƯ (ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên