Tag: Đời đại sứ

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức"

TT - Tôi chưa bao giờ được cử làm đại sứ ở nước ngoài mặc dù đã được Chủ tịch nước phong hàm đại sứ trong đợt đầu. Tuy nhiên bươn chải trong ngành 45 năm (từ 1955 - 2000) và trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau nên tôi cũng có một số sự quan sát về câu chuyện này.

Bà đại sứ và ngôi nhà Việt Nam

TT - Tháng 9-2002, khi Thủ tướng Phan Văn Khải tới dự hội nghị ASEM 4, ông ghé thăm Bỉ và Ủy ban châu Âu (EC). Tại Brussels, ông đến khánh thành tòa nhà sứ quán mới của VN. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông nói: “Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh đã làm được việc mà các đại sứ trước chưa làm được”.

Ba lần chứng kiến đảo chính

TT - Không hiểu số phận run rủi thế nào nhưng trong 12 năm ông làm đại sứ ở ba nước Guinea, Chile và Angola thì cả ba nơi đều xảy ra đảo chính.

"Phút 89" ở Geneva

TT - Thứ sáu ngày 13 trong quan niệm của người phương Tây có thể là một ngày dễ mang lại những điều không may mắn, nhưng dường như với đại sứ Ngô Quang Xuân thì hoàn toàn ngược lại.

Đời đại sứ - Kỳ 6: Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc

TT - Nhắc đến ông Ngô Quang Xuân, nhiều người nhớ ngay đến vị đại sứ đã góp công lớn trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam, và là thân sinh của hoa hậu thế giới người Việt đầu tiên Ngô Phương Lan. Trong cuộc đời đi sứ của mình, ông Ngô Quang Xuân còn có gần bảy năm ở New York (Mỹ) với trọng trách đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Đời đại sứ - Kỳ 5: Những khoảnh khắc căng thẳng

TT - Một ngày mùa thu đẹp trời ở sân golf Đồng Mô (Hà Nội), bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sải bước bên cạnh nguyên phó thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan và nguyên thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Lê Công Phụng.

Bảy lần trình quốc thư

TT - Điện Élysée tráng lệ trong ngày các đại sứ nước ngoài đến trình quốc thư. Sau cái bắt tay hồ hởi, Tổng thống Pháp Jacques Chirac gọi tôi - đại sứ VN - là “camarade”. Đây là cách gọi trong tiếng Pháp chỉ dành cho những người đồng chí hoặc là bạn đồng môn ở một số trường lớn.

Ông đại sứ nói giọng Seoul

TT - Chuyến bay từ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Gimpo (Seoul, Hàn Quốc). Đó là một ngày mùa thu năm 1992. Những chuyến bay từ Việt Nam còn thưa thớt và dĩ nhiên là chưa có đường bay thẳng, hành khách phải quá cảnh ở Bangkok.

Người gánh vác "hòn đá tảng"

TT - Khác với không khí sôi động ngoài phố, căn nhà số 181 trên đường Bà Triệu (Hà Nội) chìm trong vẻ tĩnh mịch. Đúng giờ hẹn, cựu ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm bước ra phòng khách chào hỏi, bắt tay chúng tôi.

Đời đại sứ - Kỳ 1: Ngôi nhà nhỏ giữa Mạc Tư Khoa

TT - Vượt qua khoảng cách về địa lý và văn hóa để “đem chuông đi đánh xứ người”, các vị đại sứ trở thành người trong cuộc của những chuyện hậu trường ít ai biết, có lúc là ngạc nhiên thú vị, nhiều lần cười ra nước mắt và cũng không hiếm khi phải đối mặt với hiểm nguy.