22/06/2012 18:17 GMT+7

Đôi công với Hi Lạp là Đức chết

HOÀNG SƠN
HOÀNG SƠN

TT - Gặp Hi Lạp là trận khó khăn cho Đức. Hi Lạp đá tốt ở vòng bảng nên sẽ càng tự tin hơn khi vào tứ kết. Họ đá rất khó chịu khi cứ đủng đỉnh đi từng trận một như lúc vô địch Euro 2004.

TT - Gặp Hi Lạp là trận khó khăn cho Đức. Hi Lạp đá tốt ở vòng bảng nên sẽ càng tự tin hơn khi vào tứ kết. Họ đá rất khó chịu khi cứ đủng đỉnh đi từng trận một như lúc vô địch Euro 2004.

Giờ Hi Lạp không dễ thực hiện điều đó nhưng Đức muốn thắng cũng không dễ. Trận đấu có thể hòa và phải đá thêm hiệp phụ mới giải quyết được thắng thua.

Đội tuyển Đức hiện nay trẻ trung nên thường chơi pressing toàn sân. Nhưng trong vòng 10 phút đầu tiên của trận đấu, nếu Đức không ghi bàn để giải quyết được thế trận thì phải tính toán lại. Chứ nếu tiếp tục đôi công với Hi Lạp là chết. Bài phòng ngự phản công của Hi Lạp khủng khiếp lắm.

Các cầu thủ trẻ của Đức gặp mấy đội ở vòng bảng thì không sao. Nhưng gặp đối thủ có nhiều cầu thủ lớn tuổi giàu kinh nghiệm như Hi Lạp thì phải dè chừng. Hi Lạp tỏ ra rất nguy hiểm trong những phút cuối, nên nếu Đức không ghi bàn được và nôn nóng dâng lên tấn công là coi chừng ôm hận khi các cầu thủ Hi Lạp chớp thời cơ rất tốt.

Hôm qua 21-6 có chuyện vui, tôi về quê ở Bình Dương thì gặp mấy người bạn ở đây bảo: “Sao ông lên Đài truyền hình TP.HCM bình luận trận Anh - Ukraine mà chửi trọng tài sai lầm trong tình huống không công nhận bàn thắng của đội chủ nhà dữ vậy?”.

Chưa kịp trả lời, họ lại cắc cớ hỏi tiếp: “Anh là nghệ sĩ mà sao lại rành chuyên môn bóng đá quá vậy?”. Tôi cười cười trả lời: “Kiểu này chắc tôi sẽ đi đăng ký học lớp HLV bóng đá của Liên đoàn Bóng đá VN quá. Già như HLV Trapattoni (Ý) đã 72 tuổi mà còn huấn luyện đội Ireland được tại Euro 2012 thì tôi học xong lớp HLV cũng làm được ở bóng đá VN chứ bộ”.

Nghe tôi nói vậy anh em cười quá chừng.

HOÀNG SƠN

HOÀNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên