13/06/2012 04:40 GMT+7

Đội Anh - dòng sông khô cạn

VĂN NGUYÊN (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
VĂN NGUYÊN (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)

TT - VCK Euro 2012, tuy không được đánh giá cao cho chức vô địch nhưng người ta vẫn đợi chờ sự bất ngờ đến từ tuyển Anh.

TT - VCK Euro 2012, tuy không được đánh giá cao cho chức vô địch nhưng người ta vẫn đợi chờ sự bất ngờ đến từ tuyển Anh.

Bởi trong bóng đá luôn có những câu chuyện bất ngờ như việc Chelsea vừa vô địch Champions League... Và trận đấu với tuyển Pháp được xem là bài kiểm tra cho khả năng gây nên sự bất ngờ ấy.

Dù không thất bại nhưng cách đội tuyển Anh cầm hòa trước đội tuyển Pháp đã là câu trả lời rõ nhất cho người hâm mộ. Hai từ duy nhất đó là thất vọng! Nhìn thứ bóng đá mà đội tuyển Anh đang chơi, nhiều CĐV Anh thừa hiểu kết cuộc nào đang chờ đón đội bóng của mình.

Bởi chỉ có may mắn mới giúp đội tuyển Anh thoát khỏi một trận thua trước Pháp. Khi gần hết thời gian của trận đấu, các cầu thủ Anh chỉ biết công việc duy nhất là phòng thủ tiêu cực với chiếc “xe buýt” người dựng trước khung thành của mình. Dù biết rằng may mắn là một phần của bóng đá nhưng người Anh cũng thừa hiểu may mắn không thể song hành mãi. Chúng ta cũng đừng chờ những câu chuyện kiểu Hi Lạp tại Euro 2004 hay Chelsea vừa mới làm được xảy ra với đội tuyển Anh.

“Một dòng sông khô cạn sẽ không thể nào tìm ra biển lớn”. Đội tuyển Anh cũng vậy. Dẫu biết rằng nước Anh là cái nôi của bóng đá thế giới và chưa bao giờ cạn kiệt anh tài nhưng với lối chơi “khô” và “hạn” về con người do chấn thương, đội tuyển Anh cũng chẳng thể nào tìm đến được bến bờ vinh quang.

VĂN NGUYÊN (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)

VĂN NGUYÊN (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Euro trong mắt tôi