Doanh nhân chung sức bảo vệ biển đảo

MAI HOA
MAI HOA

TT - Chiều 28-7, đại diện nhóm doanh nhân Win Win Biz Chapter, thuộc BNI Việt Nam, đã trao 100 triệu đồng cho báo <em>Tuổi Trẻ</em> để “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”.

FgVFmTfR.jpgPhóng to
Đại diện báo Tuổi Trẻ (bìa phải) trao sổ tiết kiệm cho vợ chồng thượng úy Phạm Thế Anh - Ảnh: Quang Thế

Nhân kỷ niệm một năm thành lập, 57 doanh nhân là thành viên của Win Win và chủ tịch BNI Việt Nam (một tổ chức kết nối doanh nhân) là ông Michael Hồ Quang Minh đã đấu giá bức tranh sơn mài vẽ cách điệu bản đồ Việt Nam bằng hình tượng hoa sen để lấy tiền ủng hộ biển đảo.

Bức tranh được kỷ lục gia Hồ Mai Hương vẽ tặng riêng cho Win Win. Cuối cùng, doanh nhân Phạm Đông Giang, phó chủ tịch Win Win, là người thắng trong cuộc đấu giá và mang bức tranh về treo ở công ty mình. “Tôi thấy mình là người may mắn nhất hôm đó, vì đã có cơ hội được đóng góp phần nào để bảo vệ chủ quyền biển đảo” - ông Phạm Đông Giang chia sẻ.

Dù không có được bức tranh, ông Hồ Quang Minh cũng góp thêm để được số tiền 100 triệu đồng ủng hộ biển đảo. Các doanh nhân Win Win còn rất nhiều ý tưởng để giúp đỡ ngư dân và các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển. Đó là kế hoạch mua một máy bóc tỏi gửi tặng người dân Lý Sơn có giá khoảng 80 triệu đồng và năng suất bằng 50 người lao động thủ công.

Đó là kế hoạch trao học bổng cho các em học sinh vùng biển miền Trung dù còn khó khăn nhưng biết vươn lên học giỏi... Theo ông Minh, đó sẽ là những chương trình dài hơi của các nhóm doanh nhân, vì bảo vệ chủ quyền là nhiệm vụ chung và nhiệm vụ đó sẽ còn rất lâu dài...

Cùng suy nghĩ bảo vệ biển đảo là nhiệm vụ lâu dài như doanh nhân Hồ Quang Minh, bà La Ngọc Liễu, một bạn đọc 68 tuổi, khi đến đóng góp cho chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” đã dặn dò: “Báo Tuổi Trẻ ráng giữ chương trình này để còn giúp dân mình ra khơi giữ biển”.

Bà Liễu được một người bạn 67 tuổi là bà Nguyễn Thị Thúy chạy xe máy từ quận Tân Phú (TP.HCM) chở đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Không có nhiều tiền, hai bà cứ để dành từng ngày, kể từ ngày Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng biển của nước ta. “Hai chị em chỉ gom được 800.000 đồng thôi, nhưng mong muốn gửi bà con ngư dân đang vẫn phải ra khơi từng ngày để mưu sinh, để giữ biển. Họ cũng là người dân như mình, nhưng khi ra khơi họ là chiến sĩ bảo vệ chủ quyền trên biển. Phải ủng hộ thêm để giúp họ” - bà Thúy cho biết.

Còn ở Trường trung cấp Đại Việt TP.HCM, buổi chào cờ sáng thứ hai hằng tuần vốn được dành để kể những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ ngày xuất hiện giàn khoan Trung Quốc đã được dành thêm phần thời gian để cập nhật tình hình biển Đông cho toàn thể cán bộ giáo viên, học viên nhà trường được biết.

Theo thầy Phạm Văn Châu - trưởng phòng công tác học sinh sinh viên của trường, những thông tin đó đã hướng học viên của trường có những hành động thiết thực để chung tay gìn giữ chủ quyền trên biển Đông.

Thêm một doanh nghiệp ủng hộ biển đảo 100 triệu

Hỗ trợ gia đình một cảnh sát biển

Đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội vừa trao một sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng cho gia đình thượng úy Phạm Thế Anh, nhân viên tàu cảnh sát biển 8003 - công tác tại vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam). Tàu vừa cập cảng Đà Nẵng, thượng úy Thế Anh đã xin chỉ huy để về Hà Nội thăm vợ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 16A Hà Đông.

Chị Nguyễn Thị Vang (vợ thượng úy Thế Anh) là giáo viên Trường THPT Nam Tiền Hải (Thái Bình), bị bệnh u nang tuyến giáp từ nhiều năm nay vừa lên Hà Nội để phẫu thuật. Hai con của anh chị, cháu lớn phải gửi nhà nội, cháu thứ hai mới hơn 6 tuổi cũng phải gửi nhà ngoại. Bố thượng úy Thế Anh là một cựu chiến binh chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên, trở về quê sau ngày hòa bình ông bị nhiễm chất độc da cam, đã mất năm 2013. Chị thứ tư của anh cũng bị nhiễm chất độc da cam.

Bác sĩ Phạm Thành Vận - giám đốc Bệnh viện Đa khoa 16A Hà Đông - cho hay sau khi biết chị Nguyễn Thị Vang là vợ một chiến sĩ cảnh sát biển đang công tác ở khu vực biển Hoàng Sa (Việt Nam), gia đình anh chị có nhiều khó khăn, bệnh viện đã có những động viên về tinh thần, vật chất để phẫu thuật và điều trị cho chị Vang.

40.261.817.344 đồng

là số tiền bạn đọc đóng góp và hưởng ứng chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” tính đến 16g ngày 28-7-2014. Trong các ngày từ 11 đến 28-7 số tiền đóng góp là 2.517.137.780 đồng.

* Từ 16 đến 28-7, chương trình đã chi hỗ trợ các hoạt động sau: chi cải tạo, sửa chữa Trường mầm non thôn Đông, xã An Hải cho con em ngư dân huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi: 257.116.000 đồng; chi hỗ trợ sổ tiết kiệm cho 25 kiểm ngư viên của tàu KN 22 (10 triệu đồng/người): 250 triệu đồng; chi hỗ trợ hai chiến sĩ kiểm ngư bị thương của tàu KN 22 (10 triệu đồng/người): 20 triệu đồng; chi hỗ trợ thượng úy Trần Văn Hùng, phó đội trưởng đội nghiệp vụ số 2, phòng pháp luật, Vùng cảnh sát biển 2: 20 triệu đồng; chi hỗ trợ gia đình anh Phạm Thế Anh, tàu cảnh sát biển 8003: 20 triệu đồng; trao tặng 350 học bổng: 1.050.000.000 đồng (mỗi học bổng trị giá 3.000.000 đồng) cho con CBCS cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng kiểm ngư và con ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Tính đến ngày 28-7, báo Tuổi Trẻ đã triển khai hỗ trợ các hoạt động với số tiền 28.491.196.000 đồng.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất