28/02/2010 06:49 GMT+7

Đoạn kết buồn của tiền đạo Molina

N.K.
N.K.

TT - CLB B.Bình Dương đang trải qua một câu chuyện buồn liên quan đến cái chết của tiền đạo 32 tuổi người Argentina Molina Gaston Eduardo vì sử dụng ma túy tại khách sạn Sao Nam (đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM)...

TT - CLB B.Bình Dương đang trải qua một câu chuyện buồn liên quan đến cái chết của tiền đạo 32 tuổi người Argentina Molina Gaston Eduardo vì sử dụng ma túy tại khách sạn Sao Nam (đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM)...

Hôm qua, trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Trần Văn Ngọc, phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC14), cho biết qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của Molina Gaston - cầu thủ của đội B.Bình Dương - là do sử dụng ma túy quá liều.

Hiện PC14 đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định.

Xung quanh cái chết của Molina

Khách sạn Sao Nam, nơi Molina chết, chủ yếu đón khách người nước ngoài. Chị Trương Thị Hằng, tiếp tân khách sạn, cho biết Molina là khách thường xuyên của khách sạn này. Mỗi lần đến trú ngụ, Molina đi một mình và nghỉ lại 1-2 ngày. Ngày 24-2, Molina từ Bình Dương lên thuê phòng 011 (loại phòng vip, sát quầy tiếp tân). Cũng như mọi lần, Molina đi một mình, mang theo một túi xách. Sau khi thuê phòng, Molina rời khách sạn.

Khoảng 20g ngày 26-2, một người bạn của Molina có tên thường gọi là Bambi, gốc Nam Mỹ (thường xuyên đến khách sạn và cùng đi chơi với Molina), gọi điện cho lễ tân đề nghị gặp Molina.

Chị Hằng đến trước cửa phòng Molina gõ nhẹ thì cánh cửa bật mở vì bên trong không khóa chốt. Chị lên tiếng gọi Molina nhưng không có tiếng trả lời. Chị Hằng đẩy cửa bước vào phòng thì phát hiện Molina bất động dưới sàn với tư thế nằm sấp, đầu cúi về phía trước, trên người chỉ mặc chiếc quần đùi.

Chị Hằng hốt hoảng gọi bảo vệ và nhân viên y tế đến. Sau khi làm các biện pháp sơ cứu, nhân viên y tế cho biết Molina đã chết trước đó vài giờ.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan điều tra Công an Q.1 và PC14 đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa thi thể Molina đi khám nghiệm.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một bịch nhỏ bột màu trắng nghi là ma túy đang mở sẵn để trên bàn. Toàn bộ tư trang của Molina, trong đó chiếc máy tính xách tay, đã được niêm phong.

Tài và tật

Molina từng ghi sáu bàn trong màu áo SHB Đà Nẵng ở V-League 2009. Tuy nhiên, khi còn khoác áo Đà Nẵng anh thường xuyên vi phạm kỷ luật đội bóng như cố tình bê trễ tập luyện, bỏ đội đi qua đêm...

Sau nhiều lần khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn nhưng không thay đổi được những sai phạm của Molina, HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải đi tới quyết định thanh lý hợp đồng sớm với cầu thủ này.

HLV Lê Huỳnh Đức cho biết ngoại trừ những lần vi phạm kỷ luật đội bóng, Molina không có biểu hiện nào cho thấy anh lạm dụng chất gây nghiện khi còn chơi cho SHB Đà Nẵng. Theo HLV Lê Huỳnh Đức, tâm lý bất an của cầu thủ này xuất phát từ việc người anh sinh đôi của Molina qua đời vì tai nạn giao thông cách đây gần hai năm.

Molina chuyển đến Bình Dương cuối mùa 2009. Khi đó B.Bình Dương đang cần bổ sung ngoại binh cho chiến dịch AFC Cup 2009 nên đã mua Molina.

Tiền đạo người Argentina này nhanh chóng tạo ấn tượng trong màu áo mới, đặc biệt trong trận tứ kết lượt về AFC Cup 2009 với Chonburi trên sân Gò Đậu. Molina chuyền bóng thuận lợi cho Philani ghi bàn mở tỉ số và sau đó tự mình sút phạt tuyệt đẹp ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0, qua đó đưa B.Bình Dương vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 4-2.

Do không có phong độ tốt ở mùa bóng năm nay nên Molina không được HLV Mai Đức Chung đăng ký danh sách thi đấu AFC Cup 2010. Vì thế khi B.Bình Dương sang Malaysia đá trận mở màn với Selangor hôm 23-2, Molina phải ở nhà tập luyện với các cầu thủ còn lại của đội.

Tuy nhiên, anh lại tự ý bỏ tập về TP.HCM nên khi đội về VN, ban lãnh đạo CLB quyết định cho Molina ở nhà làm bản kiểm điểm thay vì cùng B.Bình Dương đến Pleiku chuẩn bị trận gặp HAGL ở vòng 3 V-League. Và trong khi các đồng đội di chuyển đến Pleiku hôm 25-2, Molina tiếp tục về TP.HCM và xảy ra vụ việc trên.

Giám đốc điều hành Trần Văn Đường cho biết: “Chúng tôi cho Molina ở nhà làm bản kiểm điểm để chờ đội thi đấu xong trận với HAGL về sẽ xem xét mức độ xử lý. Vậy mà anh ta lại về TP.HCM và bất ngờ chết tại khách sạn. Tôi được công an thông báo Molina có thể chết vì sử dụng ma túy quá liều. Do Molina vi phạm kỷ luật như thế nên chúng tôi sẽ chỉ bàn xem có ủng hộ một khoản chi phí hay không. Còn lại, việc đưa thi thể Molina về quê nhà sẽ được người đại diện của anh ta và Đại sứ quán Argentina lo liệu”.

Ông Đường nói thêm: “Suốt thời gian qua, Molina không có biểu hiện gì đáng ngờ liên quan đến ma túy nên đội không buộc anh làm test xem có sử dụng ma túy không”.

Cầu thủ ngoại: lợi nhiều, hại cũng không ít

Sự có mặt của các cầu thủ ngoại đã giúp V-League trở nên hay, hấp dẫn hơn và góp phần nâng chất cầu thủ VN. Tuy nhiên, đằng sau chuyện chuyên môn thì những phiền toái do cầu thủ ngoại mang tới cũng không ít vì họ có cuộc sống đời thường rất phóng túng.

Trường hợp của tiền vệ người Brazil Aniekan đang chơi cho đội Ximăng Hải Phòng là một ví dụ. Aniekan được xem là một “tay chơi” có tiếng trong giới cầu thủ ngoại. Khi còn thi đấu cho Bình Định, anh đã không ít lần trốn trại qua đêm để “ăn chơi nhảy múa” mỗi khi đội thi đấu xa.

Và khi chuyển về TMN.CSG, Aniekan nhanh chóng trở thành “khách ruột” ở các quán bar thuộc khu phố Tây Phạm Ngũ Lão. Không chỉ thế, Aniekan còn lôi kéo các cầu thủ ngoại khác trong đội như John Wole hay các cầu thủ trẻ VN ra ngoài ăn chơi về đêm.

Kết quả là Aniekan dù có chuyên môn tốt cần cho TMN.CSG nhưng HLV Lư Đình Tuấn vẫn quyết định kết thúc hợp đồng sớm với anh.

N.K.

H.K. - S.H. - N.K.

N.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên