15/09/2025 16:14 GMT+7

Đoàn đại biểu TP.HCM kết thúc chuyến công tác đong đầy yêu thương

Chiều 15-9, tàu 561 của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân, chở đoàn đại biểu TP.HCM đã cập cảng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân (phường Cát Lái, TP.HCM), kết thúc hải trình đong đầy yêu thương thăm quân dân biển đảo Tây Nam và nhà giàn DK1.

Đoàn đại biểu TP.HCM kết thúc chuyến công tác đong đầy yêu thương - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu TP.HCM tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10, Vùng 2 Hải quân - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Trong 7 ngày, đoàn đã đến thăm quân dân và các lực lượng trên đặc khu Côn Đảo, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc, Hòn Chuối, Hòn Khoai, đặc khu Phú Quốc và nhà giàn DK1/10, xuyên suốt một hải trình ý nghĩa, đong đầy yêu thương.

Hải trình đong đầy yêu thương

Đoàn do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn công tác; ông Lê Hoàng Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đại biểu.

Cùng đi có hơn 200 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành thành phố, Quân chủng Hải quân, văn nghệ sĩ và phóng viên báo đài.

Tại mỗi điểm dừng chân, đoàn tổ chức dâng hương, tham quan, học tập truyền thống tại các di tích lịch sử; phát động cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam; các hội thi cờ tướng, cắm hoa nghệ thuật, văn nghệ, chương trình chia sẻ cảm nhận… Nhiều đại biểu tham gia nhiệt tình, góp phần tạo không khí sôi nổi và gắn kết.

Đặc biệt, đoàn đã trao tận tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các phần quà trị giá hơn 6,5 tỉ đồng, gồm máy lọc nước, trang thiết bị văn phòng, tivi, thẻ điện thoại, đồ dùng sinh hoạt, vườn rau mái che, các túi hạt giống và những bức tranh mộc mạc, nghĩa tình.

Tại Phú Quốc, đoàn bàn giao vườn rau lưới màng, món quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM cho Tiểu đoàn 553, Vùng 5 Hải quân. Mỗi món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho quân dân nơi đảo xa.

Đoàn đại biểu TP.HCM kết thúc chuyến công tác đong đầy yêu thương - Ảnh 2.

Vườn rau lưới màng, món quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM tặng Tiểu đoàn 553, Vùng 5 Hải quân - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Nguồn kinh phí quà tặng được trích từ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phát động cùng sự đồng hành, đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân và đại biểu tham gia đoàn công tác.

Ông Lê Hoàng Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trưởng đoàn đại biểu, chia sẻ gần như bao nhiêu mệt nhọc nhanh chóng tan biến, chỉ còn lời ca, tiếng hát vang lên, những lời thăm hỏi ân cần, những cái ôm và siết chặt tay nhau cùng những lời động viên, thông điệp yêu thương từ những món quà được gửi tặng các chiến sĩ, nhân dân trên đảo.

Điều này càng thể hiện tình cảm sâu đậm của Đảng bộ và nhân dân thành phố dành tặng các chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió.

"Tôi mong các đồng chí sẽ luôn nhớ lời Bác Hồ dạy 'Đảo là nhà, biển cả là quê hương', để từ đó thêm yêu cuộc sống của mình hơn, nâng tình cảm và trách nhiệm của mình và lan tỏa điều đó đến với cộng đồng", ông Hải nói.

Trong suốt hành trình, đoàn duy trì tuyên truyền lịch sử, truyền thống các đảo và nhà giàn; phát hành 8 bản tin thi đua; tổ chức 20 chương trình văn nghệ; thu nhận 50 bài viết, 30 bài thơ, 5 ca khúc và 18 lượt chia sẻ cảm nhận. 

14 phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp liên tục, kịp thời đăng tải gần 100 tin, bài, phóng sự, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về chuyến đi.

Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo đoàn công tác phát biểu động viên, ghi sổ lưu niệm, bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần kiên cường, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Lan tỏa tình yêu biển đảo

Qua chuyến đi, các đại biểu càng hiểu rõ hơn về vị trí chiến lược và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cảm nhận sâu sắc cuộc sống còn nhiều khó khăn của quân và dân trên các đảo, nhà giàn.

Đoàn đại biểu TP.HCM kết thúc chuyến công tác đong đầy yêu thương - Ảnh 3.

Hải trình ý nghĩa với nhiều hoạt động thiết thực giúp lan tỏa tình yêu biển đảo và quảng bá hình ảnh đẹp về người chiến sĩ hải quân, nhân dân nơi đảo xa - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Dù 71 tuổi, cựu chiến binh Bùi Quang Quyền (Phú Thọ) xúc động chia sẻ: "Được ra thăm vùng biển đảo Tây Nam, nơi các cán bộ, chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ, là tâm nguyện cuối đời. Tôi muốn tận mắt thấy đất nước rộng dài, chứng kiến tình yêu Tổ quốc trong trái tim lớp chiến sĩ trẻ hôm nay.

Nhìn cuộc sống của bà con và chiến sĩ, tôi càng cảm nhận rõ sự đổi thay, khẳng định đất nước ngày càng phát triển, biển đảo ngày càng vững chắc. Tôi thực sự vui mừng và vô cùng xúc động".

Phát biểu tại lễ tổng kết, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân - trưởng đoàn công tác thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cảm ơn tình cảm sâu nặng, sự quan tâm thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM dành cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói chung, và lực lượng làm nhiệm vụ nơi biển đảo Tây Nam nói riêng.

Ông Yên nhấn mạnh trong suốt hành trình, các đại biểu đã trực tiếp chứng kiến khí thế huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; cảm nhận rõ vai trò đặc biệt quan trọng của các đảo, nhà giàn DK1; đồng thời thấy được nỗ lực phát triển kinh tế, xã hội của chính quyền và nhân dân nơi đảo xa. Đây là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cho tình quân dân keo sơn, máu thịt.

Từ thực tế chuyến công tác, nhiều đại biểu đã sáng tác, viết bài, ghi lại cảm xúc chân thực về biển đảo, về người lính hải quân và nhân dân kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió. Những tác phẩm ấy sẽ góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, hun đúc ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tầng lớp nhân dân.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên bày tỏ mong muốn các đại biểu tiếp tục là những tuyên truyền viên tích cực, quảng bá hình ảnh đẹp về người chiến sĩ hải quân, về nhân dân nơi đảo xa, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển, tăng cường sức mạnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Nhà giàn DK1/10 - "Pháo đài thép" giữa trùng khơi

Đoàn đại biểu TP.HCM kết thúc chuyến công tác đong đầy yêu thương - Ảnh 4.

Khoảnh khắc chào cờ thiêng liêng giữa trùng khơi tại nhà giàn DK1/10 (tỉnh Cà Mau) - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Trong hành trình thăm các đảo Tây Nam và nhà giàn DK1, đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 (tỉnh Cà Mau) vào ngày 14-9.

Nhà giàn DK1/10 được xây dựng từ ngày 7-4-1994 trên bãi cạn Cà Mau, cách đất liền 67 hải lý; tháng 7-2025 đã hoàn thành nhà giàn thứ hai, củng cố thế trận bảo vệ biển đảo phía Nam.

Được ví như "mắt biển", DK1/10 ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi.

Ông Lê Hoàng Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trưởng đoàn đại biểu bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần kỷ luật, đoàn kết và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hải quân. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xa gia đình, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường trụ vững, giữ lá cờ đỏ sao vàng tung bay.

Họ không chỉ bảo vệ chủ quyền mà còn hỗ trợ ngư dân trong việc cung cấp nước ngọt, nhu yếu phẩm, liên lạc thông tin và nơi tránh bão an toàn.

Tinh thần "còn người, còn nhà giàn" của các chiến sĩ DK1/10 là biểu tượng bất khuất, tiếp thêm sức mạnh cho hậu phương và ngư dân bám biển, khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu TP.HCM kết thúc chuyến công tác đong đầy yêu thương - Ảnh 5.Kiều bào thăm Trường Sa và nhà giàn DK 1, ủng hộ hơn 2 tỉ đồng

Đoàn kiều bào từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đã thực hiện hải trình đến Trường Sa và nhà giàn DK 1, mang theo tình cảm của người Việt Nam trên toàn thế giới đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất