Đoán

BÚT BI
BÚT BI

TT - Vụ “giải cứu” 2,2 tấn thịt thối, ông thấy có mùi không?

- Thịt thối thì đương nhiên có mùi.

- Có mùi trong ngoặc kép kìa. Tiêu hủy chưa xong, lực lượng giám sát đã ra về, chủ nhân đống thịt dập lửa rồi bốc đem đi...

- Người ta đang xác minh anh em giám sát có động cơ gì không? Có mùi kiểu ông nói, tui thấy vụ doanh nghiệp tặng xe tiền tỉ cho Bộ GTVT có mùi hơn.

- Tặng quà là bình thường mà.

- Bình thường thế nào được khi cơ quan nhà nước nhận quà từ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mình quản lý. Mới nghe đã nghĩ đến chuyện “bánh ít đi bánh quy lại”. Nếu xem là bình thường, sắp tới nhiều nơi sẽ được tặng quà nặng ký đấy.

- Nhưng bằng chứng đâu để bảo là bánh ít đi bánh quy lại. Họ tặng xe nhưng đã thu lợi gì đâu. Nên nhớ thông tin trên website của doanh nghiệp về việc trúng thầu này kia là do lỗi của anh em công nghệ thông tin nhé.

- Nói như ông chắc chỉ còn nước...

- Là...?

- Có câu “cháy nhà ra mặt chuột”. Nói hơi ác, lỡ xui, cháy xe biết đâu ra được chuyện gì.

- Chiếc xe có lỗi gì đâu. Hay nhất là chờ ông chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp đó chữa bệnh xong cung cấp thông tin.

- Chắc vậy. Trong lúc chờ, đoán xem Bộ GTVT làm gì?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tặng xe Thịt thối

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất