
Đỗ Hoàng Hên lần đầu mang áo đội tuyển Việt Nam - Ảnh: MINH ĐỖ
Ngày 21-3, Đỗ Hoàng Hên hội quân đội tuyển Việt Nam và chính thức khoác áo tuyển ra sân tập luyện buổi đầu tiên, trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận gặp Bangladesh và Malaysia cuối tháng 3.
Chia sẻ trước buổi tập, Đỗ Hoàng Hên cho biết: "Tôi chờ ngày này quá lâu rồi. Tôi hạnh phúc và tự hào khi được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và mặc chiếc áo này. Dù mới chỉ là áo tập, nó vẫn rất đẹp với lá cờ Việt Nam trên ngực.
Tôi chia sẻ niềm vui này với mẹ và vợ, sau đó là với các đồng nghiệp. Họ đều rất vui vì biết tôi nỗ lực như thế nào suốt thời gian qua. Xuân Son cũng mừng cho tôi. Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau từ lâu ở cấp CLB, và giờ gặp lại trên tuyển Việt Nam".
Đỗ Hoàng Hên sinh năm 1994 tại Brazil, nhập quốc tịch Việt Nam từ tháng 10-2025, nhưng phải chờ đến bây giờ để được triệu tập lên tuyển quốc gia. Anh thổ lộ bản thân có chút áp lực khi mang trên mình chiếc áo tuyển Việt Nam và nhận sự kỳ vọng của người hâm mộ.
"HLV Kim Sang Sik bảo tôi cứ vui vẻ, thoải mái thi đấu, đừng áp lực gì. Tôi sẽ cố gắng thi đấu với phong độ cao nhất giúp tuyển Việt Nam chiến thắng.
Dù Malaysia đã dừng bước, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng thi đấu vì màu cờ sắc áo", Hoàng Hên nói.
Ở đợt tập trung này, Hoàng Hên được xếp ở chung phòng với Hai Long - đồng đội ở CLB Hà Nội. Còn Xuân Son ở chung với thủ thành Văn Lâm.
"Tôi tự tin hát trọn vẹn Quốc ca Việt Nam vì tôi đã tập từ lâu rồi. Mọi người ở CLB hỗ trợ tôi rất nhiều", Hoàng Hên cho biết.
Tuyển Việt Nam có 5 ngày tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy ngày 26-3, trước khi đấu Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ngày 31-3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận