04/05/2012 09:18 GMT+7

Đố dám đua

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đáng lo! Đáng lo! Đám đua xe gắn máy lạng lách dẹp hoài không hết, mai mốt lại phát triển thêm đám nhà giàu đua ôtô thì... “bó chân” luôn, chắc tui hổng dám ra đường.

- Sao bỗng dưng lo xa quá vậy? Theo tui biết, ở xứ mình các thiếu gia chơi xe siêu sang mới chỉ tụ tập chạy vòng vòng cho bà con “nâng cao kiến thức” về ôtô thôi.

- Thì tui mới đọc báo, ở bên Thái đã bắt đầu báo động trò đua ôtô - toàn hàng xịn - trò chơi mới của giới dư tiền. Từ xứ Thái du nhập qua xứ ta cũng nhanh lắm, ông ơi! Lo từ giờ không sớm đâu!

- Thế thì cũng có thể “lây nhiễm” nhanh đấy. Trò học đòi, bắt chước thói hư tật xấu thường lẹ lắm. Chà, mai mốt đám đua xe máy chắc ngồi buồn xo nhìn các đại ca gầm rú những con xe bạc tỉ.

- Nhưng... may thay ông bạn ơi, tui mới nghĩ ra chưa chắc các anh chị thiếu gia nhà ta dám chơi...

- Sợ phạt tịch thu xe, sợ phạt tù?

- Đây nè, bên xứ Thái họ đua trên đường cao tốc, thì ở ta nếu chơi cũng phải lên đường cao tốc chứ? Nhưng đường xứ ta thì ai cũng biết là còn có đôi chút vấn đề về chất lượng, nên đua trên đó cơ may vào nhà xác bảo đảm rất cao. Nhiều tiền quá phải sống mới xài được chứ, các thiếu gia phải tính lại là cái chắc! Tui cho là cứ để mấy tay đua xứ Thái qua đây chạy một vòng là... xanh mặt, run lập cập, em xin chừa, xin chừa ngay!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên