03/09/2006 06:24 GMT+7

ĐKĐV thế giới gây thất vọng, Đức thắng chật vật

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Lượt trận đầu tiên của vòng loại Euro 2008 (diễn ra rạng sáng nay 3-9) đã chứng kiến khá nhiều bất ngờ, trong đó đáng kể nhất là việc ĐKVĐ thế giới Italia bị cầm chân ngay trên sân nhà trước đàn em Lithuania.

TTO - Lượt trận đầu tiên của vòng loại Euro 2008 (diễn ra rạng sáng nay 3-9) đã chứng kiến khá nhiều bất ngờ, trong đó đáng kể nhất là việc ĐKVĐ thế giới Italia bị cầm chân ngay trên sân nhà trước đàn em Lithuania.

Trong khi đó, dù cũng giành được trọn vẹn 3 điểm ngay trong ngày ra quân, nhưng Đức, Hà Lan, CH Czech... cũng đã gây thất vọng lớn khi chỉ giành được những chiến thắng sát nút trước các đội bóng đàn em: Ireland, Luxembourg và Xứ Walse.

Trở lại với diễn biến trên sân San Paolo. Mặc dù đã có sự trở lại của khá nhiều nhà VĐTG: Buffon, Paulo Cannavaro, Grosso, Gattuso, Pirlo, Filipo Inzaghi... và lại được chơi ngay trên sân nhà, nhưng ĐKVĐ đã gây thất vọng bằng lối chơi thiếu lửa và để cho đối phương dồn ép trong hơn 20 phút đầu của hiệp 1.

Với lối chơi uể oải và cùng với những pha phối hợp không thật sự ăn ý, Italia đã không thể chiếm lĩnh được thế chủ động trước một Lithuania chơi đầy quyết tâm. Trong trận đấu này, hàng phòng ngự của Italia đã chơi không thật ăn ý và thường xuyên mắc sai lầm khiến khung thành thủ môn Buffon luôn phải đặt trong tình trạng báo động.

Kết quả các trận đấu đêm qua:

Bảng A:Serbia - Azerbaijan: 1-0Ba Lan - Phần Lan: 1-3

Bảng B:Scotland - Faroe: 6-0Georgia - Pháp: 0-3Italia - Lithuania: 1-1

Bảng C:Malta - Bosnia-Herzegovina: 2-5Hungary - Na Uy: 1-4Moldova - Hy Lạp: 0-1

Bảng D:CH Czech: Xứ Wales: 2-1Đức - CH Ireland: 1-0Slovakia - Đảo Sip: 6-1

Bảng E:Anh - Andorra: 5-0Estonia - Israel: 0-1

Bảng F:Bắc Ireland - Iceland: 0-3Latvia - Thụy Điển: 0-1Tây Ban Nha - Liechtenstein: 4-0

Bảng G:Belarus - Albania: 2-2Luxembourg - Hà Lan: 0-1Romania - Bulgaria: 2-2

Phút 21, sau 3 cơ hội bị bỏ lỡ kể từ đầu trận, đội khách Lithuania cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ pha phối hợp bên cánh phải, Cesnauskis dùng kỹ thuật đột phá vào thẳng vòng cấm địa Italia trước khi trả ngược về cho Danilevicius băng lên dứt điểm tung lưới thủ môn Buffon mở tỷ số cho các cầu thủ Lithuania.

Bất ngờ bị thủng lưới, các cầu thủ Italia xốc lại đội hình và dồn lên tấn công quyết liệt khiến Latvia rơi vào thế bị động. Phút 30, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, đội tuyển Italia cũng đã có được bàn gỡ với pha đệm bóng cận thành của lão tướng Filipo Inzaghi sau đường căng ngang hoàn hảo của người đá cặp Cassano.

Bàn gỡ của Inzaghi không chỉ giúp các cầu thủ Italia giải tỏa được sức ép tâm lý mà nó còn giúp các nhà ĐKVĐ thế giới chơi hay hơn hẳn. Mặc dù hoàn toàn nắm thế chủ động trong những phút sau đó và tạo được rất nhiều những pha tấn công nguy hiểm, nhưng trong một ngày kém may mắn và cùng với sự xuất sắc của thủ thành Karcemarskas, các chân sút của Italia đã bất lực trong việc đưa bóng vào lưới Lithuania và đành chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà.

Với kết quả này, ĐKVĐ thế giới Italia vẫn chưa thể giành được trận thắng đầu tiên kể từ sau World Cup 2006, cũng như dưới triều đại HLV Donadoni. Không chỉ có vậy, trận hòa này cũng họ phải chịu áp lực nặng nề trước khi đến làm khách trên sân của đội tuyển Pháp (ngày 6-9) - đối thủ đã từng để thua họ trong trận chung kết World Cup 2006 vừa qua.

Trong khi ĐKVĐ thế giới Italia gây thất vọng ngay trên sân nhà, thì đội giành huy chương đồng tại World Cup 2006 vừa qua, đội tuyển Đức cũng chỉ giành được chiến thắng sát nút 1-0 (Podolski 57') ngay trên sân nhà trước đàn em Ireland.

Dù chỉ giành được chiến thắng sát nút, nhưng đây cũng được xem là một thành công đối với thầy trò HLV Joachim Loew, bởi trong trận đấu này họ thiếu vắng tới 4 cầu thủ tại hàng phòng ngự và điều đó khiến họ không thể phát huy được hết sức mạnh của mình.

Tương tự như đội tuyển Đức, 2 ông lớn Hà Lan và CH Czech cũng đã phải rất vất vả mới vượt qua được các đối thủ dưới cơ trong lượt đấu mở màn. Trên sân nhà Na Stiladnech, đội tuyển CH Czceh đã phải nhờ tới bàn thắng ở những phút đấu thêm giờ của tiền đạo Lafata mới có thể giành được trọn vẹn 3 điểm trước Xứ Wales. 

Trước đó, Lafata cũng là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho CH czech ở phút 76, nhưng pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Jiranek ở phút 85 đã khiến họ phải rơi vào thế khốn đốn. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, Lafata đã khiến các CĐV chủ nhà không phải thất vọng bằng bàn thắng ấn định chiến thắng ở những phút đấu thêm giờ (phút 92) giúp CH Czech được hưởng niềm vui chiến thắng trong ngày ra quân của mình.

Trong khi đó CH Czech rất vất vả mới vượt qua được Xứ Wales thì đội tuyển Hà Lan cũng phải cần tới sự tỏa sáng của trung vệ Mathijsen (phút 18) mới có thể giành được trọn vẹn 3 điểm ngay trên sân của đàn em Luxembourg.

Với kết quả này và cùng với việc các đối thủ trong bảng đều bị cầm chân, đội tuyển Hà Lan đã một mình leo lên độc chiếm ngôi đầu bảng G và qua đó tràn đầy tự tin chuẩn bị cho trận đón tiếp Belarus trên sân nhà vào 4 ngày sau đó (ngày 6-9).

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất