26/05/2012 18:55 GMT+7

Djokovic: "Tôi muốn là người viết chuyện"

Đ.K.L. dịch
Đ.K.L. dịch

TTO - Trước giải Roland Garros sẽ diễn ra vào tuần sau, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã có buổi trả lời phỏng vấn Eurosport về giải đấu này.

TTO - Trước giải Roland Garros sẽ diễn ra vào tuần sau, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã có buổi trả lời phỏng vấn Eurosport về giải đấu này.

Djokovic đã chia sẻ̃ nhiều vấn đề, như việc anh đang đứng trước khả năng trở thành tay vợt đầu tiên kể từ năm 1969 vô địch bốn giải Grand Slam liên tiếp, các áp lực anh gặp phải tại giải cũng như những cuộc đối đầu với Nadal….

* Chào Djokovic, so với những giải năm trước, anh cảm thấy thế nào?

- Trước Roland Garros năm ngoái, tôi đã có chuỗi trận “không thể tưởng tượng” do đó phải chịu áp lực vô địch giải đấu rất lớn. Tôi đã có một trận bán kết cực kỳ khó nhọc, trong đó Federer đang ở phong độ cao và tôi hài lòng với màn trình diễn của mình.

Cho đến nay, mùa 2011 là năm thi đấu tốt nhất của tôi, còn mùa 2012 thì khác. Dù năm nay thua nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái, tôi nghĩ mình vẫn chơi tốt và cảm thấy rất phấn chấn. Tôi tự tin có thể chơi ở phong độ tốt nhất trong vòng hai tuần tới.

* Vậy là vẫn còn áp lực?

- Tôi cho rằng không chịu nhiều áp lực như năm ngoái, nhưng thành thật mà nói, vẫn còn nhiều áp lực. Là tay vợt số 1, bạn luôn được chờ đợi rất nhiều. Bạn phải thắng lớn ở các trận đấu rồi thắng luôn cả giải đấu. Tôi được kỳ vọng và cảm thấy thích thú về điều này. Sau nhiều năm tôi đã học được cách đồng hành cùng áp lực.

Thật là một cảm giác tuyệt vời được đến Pháp và thi đấu ở Paris. Ngoài ra còn phải kể tới cổ động viên, những người đến để ủng hộ tôi. Điều này là tôi rất vui và cảm thấy thoải mái tại giải Roland Garros.

* Trong mùa này, anh có cơ hội bốn lần liên tiếp vô địch Grand Slam và như vậy có thể viết nên câu chuyện của mình.

- Được viết một câu chuyện, với tôi là rất quan trọng. Không nhiều tay vợt trong sự nghiệp của mình có thể làm được điều này. Tôi phải cả́m ơn thượng đế vì đang ở thời điểm có thể bốn lần liên tiếp vô địch Grand Slam. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn cũng như được kỳ vọng rất nhiều. Tôi cảm thấy sẵn sàng, rất sung sức và chuẩn bị tốt cho giải. Xung quanh tôi có vài người tuyệt vời, họ giúp cuộc sống tôi dễ dàng hơn và vì vậy tôi có thể chơi thứ quần vợt hay nhất trên sân.

* Trong quá trình chuẩn bị cho Roland Garros, đâu là điều khó khăn nhất?

- Công việc chuẩn bị đầu tiên là về mặt tinh thần. Trước giải Roland Garros, có rất nhiều giải đấu khác mà tôi phải tập trung. Tôi vừa phải toàn tâm chú ý đến giải Roland Garros, vừa phải thi đấu tốt ở những giải đấu khác, vì đó là các giải tôi đã vô địch trong năm 2011.

* Anh nhớ gì nhất trong trận chung kết Úc mở rộng với Rafael Nadal?

- Chúng tôi đã biết những mặt mới hơn về nhau. Chúng tôi đã trải qua một cuộc tra tấn thể lực với rất nhiều sức lực bỏ ra trên sân. Sau năm giờ thi đấu, cả hai đều kiệt sức và đi quá giới hạn thể lực. Tôi là tay vợt may mắn hơn và đó có lẽ là trận đấu hay nhất tôi từng chơi. Dường như tôi chịu đựng được lâu hơn là vì rất tin tưởng vào những phẩm chất của mình. Trận đấu đã tiếp thêm tự tin cho tôi rất nhiều vì tôi nhận ra rằng đã có thể thi đấu lâu như vậy, ở đẳng cấp cao với sự căng thẳng tột độ và nhất là đối mặt với Nadal.

* Vậy cuộc chiến Nadal - Federer lại là hoàn toàn khác?

- Cả hai là những tay vợt thống trị thế giới trong năm hay sáu năm và là những nhà vô địch tài năng cả trong và ngoài sân đấu. Họ đại diện cho những người vĩ đại của quần vợt và là hình mẫu của nhiều thế hệ. Đặc biệt tại các giải Grand Slam, rất khó đánh bại Nadal hay Federer. Họ khiến tôi phải tập luyện cật lực hơn và giúp tôi trở thành một tay vợt giỏi hơn. Tất cả chúng ta đều muốn thi đấu tốt nhất khi gặp phải những đối thủ mạnh nhất.

* Nadal đã từng đánh bại anh tại Melbourne và một lần tại Monte Carlo.

- Trong cả hai trận đấu đó, tôi không hề mong chờ Nadal sẽ thay đổi chiến thuật. Anh ấy đã thi đấu tốt và trong cả hai trận đều là tay vợt chơi hay hơn. Dù rằng tôi đã bảy lần liên tiếp đánh bại Nadal, trong đó có hai lần trên sân đất nện ở năm 2011, tôi vẫn không phải là “tay trên” khi đối đầu với Nadal. Với vô số thành công của Nadal trên mọi mặt sân và đặc biệt trên mặt sân đất, anh ấy là một thử thách cực lớn. Rafa là tay vợt mà bất kỳ ai cũng muốn đánh bại.

Đ.K.L. dịch

Đ.K.L. dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên