
Djokovic tiến vào chung kết Giải quần vợt Úc mở rộng 2026 - Ảnh: REUTERS
"Tôi chưa bao giờ ngừng tin vào bản thân mình. Có rất nhiều người nghi ngờ tôi. Cũng có rất nhiều 'chuyên gia' muốn cho tôi giải nghệ, hoặc khẳng định tôi đã 'giải nghệ' nhiều lần trong vài năm qua" - Djokovic (38 tuổi) bức xúc nói với các phóng viên.
Tay vợt người Serbia thẳng thắn chia sẻ: "Tôi muốn cảm ơn họ vì những nhận xét đó đã tạo ra sức mạnh cho tôi. Tôi có động lực để chứng minh họ sai, và tối nay ở bán kết Giải Úc mở rộng 2026, tôi đã làm được điều đó".
Djokovic thừa nhận anh đã trải qua rất nhiều trận đấu tại Grand Slam mà không có trạng thái tốt nhất nhưng phải cố gắng "tìm mọi cách để chiến thắng bằng tất cả những gì mình có, dù cho chất lượng quần vợt không hề gần với mức mong muốn".
Tay vợt đang nắm giữ 24 danh hiệu Grand Slam cũng không giấu giếm là anh gặp may mắn khi vượt qua hai vòng trước nhờ các đối thủ bỏ cuộc, nhưng khẳng định chiến thắng trước Sinner không hề dựa vào may mắn.
"Tôi bước vào trận đấu với chiến thuật và kế hoạch rõ ràng. Tôi thực sự hạnh phúc khi được trải nghiệm một khoảnh khắc như thế này tối nay 30-1 (giờ Việt Nam)" - Djokovic nói.
Ở chung kết Giải quần vợt Úc mở rộng 2026, Djokovic sẽ chạm trán hạt giống số 1 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha). Đây sẽ là thách thức lớn trên con đường tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp của tay vợt người Serbia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận