06/10/2020 08:01 GMT+7

Djokovic lại vô ý đánh bóng trúng mặt trọng tài

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Một sự cố hi hữu đã xảy ra trong cuộc đối đầu giữa Novak Djokovic và Karan Khachanov tại vòng 4 Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) hôm 5-10. Khi đó, tay vợt người Serbia đã vô tình đánh bóng trúng mặt trọng tài.

Novak Djokovic đánh bóng trúng mặt trọng tài ở Pháp mở rộng - Nguồn: FOX SPORTS

Ở trận này, Djokovic không gặp nhiều khó khăn trước đối thủ người Nga. Anh áp đảo và nhanh chóng giành thắng lợi sau 3 ván (6-4, 6-3, 6-3). Điểm đáng chú ý ở trận này là một pha bóng xảy ra ở bàn đấu thứ 8.

Khachanov cầm giao banh. Cú giao khó chịu của anh khiến cho Djokovic không thể đỡ bóng như ý. Trái bóng bay khỏi sân và đi trúng một trọng tài dây. Ngay lập tức, tay vợt người Serbia đã chạy lại thăm hỏi.

Sau khi không có gì nghiêm trọng, hai tay vợt lại tiếp tục trận đấu. Sự cố lần này dù nhỏ, nhưng lại gợi nhớ đến một khoảnh khắc khác xảy ra cách đây chưa lâu với Djokovic. Đây đã lần thứ 2 anh đánh bóng trúng trọng tài ở các giải Grand Slam trong năm nay.

Lần trước là ở Giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) hồi tháng trước. Khi đó, Djokovic cũng có tình huống đánh bóng trúng mặt một trọng tài dây. Tuy nhiên, đó là một cú đánh với thái độ giận dữ. Cho rằng Djokovic cố tình làm điều này, trọng tài chính quyết định xử thua anh ngay tức thì.

Khoảnh khắc đó gây ra nhiều tranh cãi. Bản thân Djokovic đã lên tiếng xin lỗi vì có phần nóng nảy. Việc bị loại cũng khiến anh mất cơ hội đăng quang ở Mỹ mở rộng dù cơ hội là rất cao.

Rất may cho anh là lần này ở Pháp mở rộng, cú vung tay hoàn toàn là do vô ý. Trong buổi họp báo sau trận, Djokovic chia sẻ: "Thật là sự trùng hợp khó xử. Tôi đã đi tìm vị trọng tài để xem anh ta có bị làm sao hay không vì tôi thấy có những vết bầm. Hi vọng anh ấy thấy ổn".

Đối thủ của Djokovic ở vòng tứ kết sẽ là tay vợt người Tây Ban Nha Pablo Busta.

Djokovic kêu gọi Djokovic kêu gọi 'fan cuồng' bình tĩnh, sau khi nữ trọng tài biên bị 'dọa giết'

TTO - Hôm 8-9, trên trang Twitter có gần 9 triệu người theo dõi của mình, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã viết thư kêu gọi người hâm mộ bình tĩnh và "đừng manh động" sau khi nữ trọng tài biên bị "khủng bố và dọa giết".

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên