02/12/2011 12:57 GMT+7

Điều ước cùng vì sao

XUÂN DỊU - QUỲNH TRUNG
XUÂN DỊU - QUỲNH TRUNG

TTO - Giữa đại sảnh của khách sạn New World (Q.1, TP.HCM) có một cây thông được trang trí rực rỡ. Nhiều ngôi sao may mắn ghi những điều ước nguyện nhỏ bé của các em bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM được gắn trang trí trên cây thông.

Mọi người gọi cây thông đó là “Điều ước cùng vì sao”.

clsPszbG.jpgPhóng to
Bé và mẹ cùng đọc điều ước trên ngôi sao may mắn - Ảnh: Xuân Dịu

Tối 1-12, ông Henrik Iversen, tổng giám đốc điều hành khách sạn New World Saigon, đã thắp sáng cây thông Noel mang theo điều ước của 200 bệnh nhi ung thư. Ông chia sẻ rằng Giáng sinh ngoài ý nghĩa là mùa chúc tụng, còn là mùa chia sẻ và nghĩ đến những người khác, những người kém may mắn hơn mình.

Ngay sau khi cây thông Noel được thắp sáng, hàng trăm quan khách và cán bộ công nhân viên khách sạn hồ hởi “hái” những ngôi sao vàng yêu thích để góp phần thực hiện mơ ước của các em trong Giáng sinh năm nay.

50R1hRua.jpgPhóng to
Anh Riccardo đã tranh thủ “hái” sáu ngôi sao - Ảnh: Xuân Dịu.
CHdjqvNr.jpgPhóng to

Bản song ngữ Anh - Việt giới thiệu cho quan khách câu chuyện về cây thông Noel và chương trình từ thiện "Ước mơ cùng vì sao" do báo Tuổi Trẻ và khách sạn New World phối hợp thực hiện - Ảnh: Quỳnh Trung

Sau những lần đến Bệnh viện Ung bướu thăm và tặng quà cho các bệnh nhi nơi đây, chị Kim Phượng - giám đốc nhân sự của khách sạn New World - cùng các nhân viên mong muốn tặng những món quà Giáng sinh bất ngờ theo đúng ý thích của từng bé. Và cây thông chở những ngôi sao mơ ước đã ra đời vào Giáng sinh năm 2010.

Năm nay cây thông Giáng sinh sẽ được trang hoàng với 200 ngôi sao, mỗi ngôi sao chứa đựng những món quà các em bệnh nhi ước được nhận. Mọi người muốn tặng quà cho bệnh nhi nào sẽ chọn một hoặc nhiều ngôi sao trên cây Giáng sinh và gửi lại quà cho nhân viên lễ tân của khách sạn. Tất cả phần quà được mọi người đóng góp và ủng hộ sẽ được gửi đến các em nhỏ vào Giáng sinh năm nay.

XoBEaDEX.jpgPhóng to

Cây thông mang “Điều ước cùng vì sao” giữa đại sảnh khách sạn New World thu hút nhiều quan khách - Ảnh: Quỳnh Trung

Giữa đám đông đang lựa chọn ngôi sao, ông David LaMontagne, người Mỹ, hiện làm việc ở Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, TP.HCM, quyết định chọn một điều ước dễ thương của một bệnh nhi: “I wish I have a superman” (Tôi ước có một siêu nhân đồ chơi). Ông lặng lẽ quyên góp tiền và nhờ tiếp tân khách sạn mua giúp cậu bé.

Chị Vũ Minh Tiên (chuyên viên quảng cáo chương trình Today TV) tranh thủ “hái” cho mình hai ngôi sao, chia sẻ: “Những điều ước của các bé thật giản dị và dễ thương. Tôi muốn góp chút may mắn của mình dành cho các em. Mong rằng các em sẽ mau chóng hết bệnh và khỏe mạnh để cùng gia đình vui đón Giáng sinh vui vẻ”.

Còn anh chàng Riccardo Mereu (người Ý) “hái” đến sáu ngôi sao. Khi được hỏi tại sao lại hái nhiều thế, anh cho biết rất cảm động sau khi hiểu được câu chuyện về cây thông và biết được hoàn cảnh của các bé bệnh nhi ung thư. Riccardo nói thêm ngày mai anh sẽ ra chợ Bến Thành và tự tay mua quà cho các em.

Tháng 12 đã đến và không khí Giáng sinh bắt đầu len lỏi vào từng ngõ phố, nhạc Giáng sinh trỗi dậy nơi nơi. Những đứa trẻ bắt đầu háo hức đợi những món quà từ ông già Noel. Những điều ước gần gũi và bình dị của các bệnh nhi ung thư đang được cộng đồng góp sức thực hiện. Chắc chắn Giáng sinh năm nay các em sẽ thấy ấm áp vì sự quan tâm và chia sẻ của mọi người đang sưởi ấm những con tim yêu thương.

XUÂN DỊU - QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên