Tag: Diệp Hữu Lộc

Bệnh nhân ghép gan muốn được xuất viện trước 20-11

TT - Sau hơn một tháng được ghép gan từ con trai mình, hiện bà Cung Thị Kim Đính, 52 tuổi, ở Đắk Min, Đắk Nông (ca ghép gan người lớn đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM), đã ăn uống, đi lại, hoạt động chức năng gan bình thường.

Người con hiến gan cho mẹ xuất viện

TT - Ngày 28-10, PGS.TS Nguyễn Tấn Cường, trưởng khoa ngoại - gan - mật - tụy Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết bệnh nhân Diệp Hữu Lộc (22 tuổi, ở Đắk Nông, người con đã hiến gan cho mẹ ngày 12-10) đã xuất viện sau 15 ngày được chăm sóc, theo dõi tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đừng bao giờ quên ơn sinh thành

TT - Tôi đến VN lần đầu vào tháng 12-2009. Dù gặp một vài trở ngại đáng kể nhưng tôi nhận ra mình rất thích thời tiết và người dân ở đây nên quyết định quay lại đây sống hẳn.

Chất liệu vô giá từ ca "hiến gan cứu mẹ"

TT - Tôi cầm tờ báo Tuổi Trẻ ra ngày chủ nhật có bài vedette “Chuyện người con hiến gan cứu mẹ” đưa cho học trò mình xem và hỏi: “Các em nghĩ gì về câu chuyện anh Diệp Hữu Lộc hiến gan cứu mẹ?”.

Chuyện người con hiến gan cứu mẹ

TT - “Mẹ con sao rồi ba?” là câu nói đầu tiên của bệnh nhân Diệp Hữu Lộc (22 tuổi) khi tỉnh lại và được gặp ba. Gương mặt con toát lên vẻ tự hào của một người con trai đã góp phần giúp mẹ kéo dài thêm sự sống.