11/12/2022 22:48 GMT+7

Diễn viên Hương Giang: Tôi không mang đời tư lên phim

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Từng chia sẻ chuyện đời tư ly hôn ra đi tay trắng, khó khăn về tài chính… trên một talk show nhưng diễn viên Hương Giang - cô Xí trong phim ‘Lặng yên dưới vực sâu’ - vừa khẳng định cô không mang cảm xúc cá nhân, đời tư lên phim.

Diễn viên Hương Giang: Tôi không mang đời tư lên phim - Ảnh 1.

Diễn viên Hương Giang trong phim Tết Chúng con yêu bố - Ảnh chụp màn hình

Hương Giang vừa có một vai diễn mới (vai Thanh) trong bộ phim Tết Chúng con yêu bố của đạo diễn trẻ Quản Trọng Phúc, nhà sản xuất Đinh Trà My, ra mắt khán giả tối 11-12 trên kênh YouTube Trọng Phúc Film.

Đó là vai một phụ nữ trẻ ly hôn sớm, có một cô con gái, khá giống với hoàn cảnh thực của Hương Giang, đặc biệt là cô cũng vừa chia tay bạn trai Đình Tú sau 5 năm gắn bó.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online tại buổi ra mắt phim trước giờ công chiếu trên mạng vào chiều tối 11-12: "Chị cảm thấy thế nào khi vào vai một phụ nữ có hoàn cảnh khá tương đồng với mình?", Hương Giang cho biết cô chỉ vào vai nhân vật chứ không mang cảm xúc cá nhân, đời tư của mình lên phim.

"Tôi chỉ là một diễn viên tay ngang nhưng luôn hướng tới học tập các diễn viên giỏi, làm việc chuyên nghiệp, không đem cảm xúc cá nhân vào phim. Tôi nhận vai trong phim Chúng con yêu bố chỉ đơn thuần là nhận vai diễn phù hợp, thấy có thể làm được thì làm… Tôi không mang đời tư lên phim, chỉ là vào vai, vào nhân vật thôi", Hương Giang nói.

Diễn viên Hương Giang: Tôi không mang đời tư lên phim - Ảnh 2.

NSƯT Đỗ Kỷ và NSƯT Chí Trung trong phim Chúng con yêu bố - Ảnh chụp màn hình

Trong bộ phim đầu tay của Trọng Phúc, sinh viên năm 3 Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Hương Giang diễn xuất tự nhiên, nhuần nhuyễn vai cô con gái út thành đạt trong gia đình có bốn người con, mẹ mới mất, ông bố (NSƯT Đỗ Kỷ) sống một mình, rất tự hào các con đều có cuộc sống hạnh phúc, rất thành đạt và luôn mong ngóng các con về thăm.

Nhưng dịp đoàn tụ gần Tết đã bị các con lần lượt hủy bỏ cả, khiến ông bố bệnh tim phải sắp xếp đi thăm các con mình. Để rồi chuyến đi ấy giúp ông nhận ra sự thật về các con không phải như ông vẫn tưởng, và trong suốt những năm qua ông đã tạo áp lực thành công quá lớn cho những đứa con khiến chúng không dám chia sẻ thật cùng ông…

Phim kết thúc bằng cảnh gia đình sum vầy hạnh phúc trong ngày Tết, ông bố nhận ra "trong cuộc sống bố mẹ không nên tạo áp lực cho con cái. Hãy để chúng được sống với cuộc sống của chính mình". "Bài học" này lặp lại tới hai lần, trong suy nghĩ của ông bố và thêm dòng chữ trên màn hình kết phim, khiến người xem có chút lấn cấn về tính "định hướng", "giáo dục" lộ liễu của phim.

Nhưng cảm nhận chung thì bộ phim vẫn gây xúc động khi đi vào vấn đề cuộc sống gia đình thời hiện đại, với những câu chuyện giản dị mà sâu sắc. Đặc biệt, sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi, đều diễn xuất tài năng như NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương, NSƯT Chí Trung, NSƯT Bá Anh, nghệ sĩ Trà My, diễn viên Anh Đức, Công Dũng, Hương Giang… khiến bộ phim đem tới cảm giác khá toàn vẹn, chiếm được tình cảm của khán giả. Phim cũng gây ấn tượng về hình ảnh và âm nhạc được làm rất chỉn chu.

Diễn viên Hương Giang: Tôi không mang đời tư lên phim - Ảnh 3.

Hai vợ chồng NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ cũng tham gia vào bộ phim về tình cảm gia đình - Ảnh chụp màn hình

Giống như các phim Tết phát hành miễn phí cho khán giả khác, Chúng con yêu bố cũng khá "lộ bài" trả quảng cáo cho các nhà tài trợ, nhưng về căn bản mạch truyện, tình tiết quảng cáo được dẫn dắt hợp lý, không gây cảm giác bị gò ép. Nhà sản xuất Đinh Trà My kiêm luôn vai trò biên kịch đã khá thành công ở kịch bản phim đầu tay của mình.

Phim đạt gần 10.000 lượt xem sau 4 giờ đăng trên kênh YouTube Trọng Phúc Film.

Nhà sản xuất Đinh Trà My cho biết sẽ tặng miễn phí cho các kênh truyền hình địa phương có mong muốn chiếu bộ phim ấm áp tình cảm gia đình này vào dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Bà Trà My cho biết hoàn toàn không đặt mục tiêu lợi nhuận ở bộ phim mà chỉ làm để hai mẹ con (bà làm nhà sản xuất cho bộ phim đầu tay của con trai Trọng Phúc) cùng được chơi nghề, rèn nghề và đền đáp ơn yêu thương của khán giả đã giúp bà có thể chăm lo tốt cho con bằng nghề diễn của mình khi chồng (cũng là một diễn viên) mất sớm.

​Lặng yên dưới vực sâu ​Lặng yên dưới vực sâu

TTO - Sau Chúa đất, nhà văn Đỗ Bích Thúy vừa ra mắt tiểu thuyết Lặng yên dưới vực sâu. Hơn 200 trang sách dẫn người đọc dõi theo câu chuyện của những chàng trai, cô gái Mông ở U Khố Sủ của mảnh đất địa đầu Tổ quốc: Hà Giang.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên