+
Hình ảnh tiều tụy của diễn viên Lâm Thượng Vũ trong những ngày cuối đời khiến khán giả xót xa - Ảnh: Weibo
Ngày 5-11, tờ HK01 đưa tin diễn viên Hong Kong Lâm Thượng Vũ qua đời đột ngột do lên cơn đau tim vào ngày 4-11, hưởng thọ 75 tuổi.
Sự ra đi của ông khiến công chúng lẫn đồng nghiệp bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận đầy xót xa: "Tuổi thơ của tôi là ông trong Anh hùng xạ điêu"; "Một nghệ sĩ tận tụy, một chiến binh kiên cường, xin tiễn biệt ông"...
Dành cả đời cho nghệ thuật
Sinh ra và trưởng thành cùng thời kỳ vàng son của nghệ thuật Hong Kong, Lâm Thượng Vũ là một trong những trụ cột của giới kịch nói. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông gia nhập đoàn kịch Hong Kong, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với hàng loạt vai diễn sân khấu được đánh giá cao.
Năm 1989, ông gia nhập Đài TVB, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Bộ phim đầu tiên ông tham gia là Những năm tháng rực lửa.
Trong 7 năm gắn bó với TVB, Lâm Thượng Vũ đã góp mặt trong hơn 40 bộ phim truyền hình. Trong đó, vai diễn nổi bật nhất của ông là Khâu Xứ Cơ trong Anh hùng xạ điêu (1994). Đây cũng là hình tượng đã gắn liền với tên tuổi của ông.

Tạo hình của Lâm Thượng Vũ trong Anh hùng xạ điêu - Ảnh: Weibo
Sau khi rời TVB năm 1996, Lâm Thượng Vũ ít xuất hiện trước công chúng nhưng vẫn gắn bó với nghệ thuật qua các hoạt động sân khấu, sáng tác kịch bản và viết nhạc.
Theo tờ Jimu News, cuộc đời của Lâm Thượng Vũ là hành trình dài vượt qua nghịch cảnh.
Mẹ ông qua đời vì ung thư vòm họng và đến năm 1994, chính ông cũng bị chẩn đoán mắc căn bệnh này. Sau thời gian điều trị tích cực, ông hồi phục nhưng phải sống chung với di chứng ảnh hưởng dây thần kinh cổ, khiến giọng nói trở nên khó nghe.
Dù từng chia sẻ vẫn "nhớ sân khấu đến day dứt", ông buộc phải từ chối lời mời đóng phim vì sức khỏe không cho phép. Không thể giảng dạy hay biểu diễn, ông chuyển hướng sang viết kịch bản, sáng tác nhạc và thơ ca, tiếp tục sống cùng nghệ thuật theo cách riêng.

Lâm Thượng Vũ dành cả đời cho nghệ thuật dù sức khỏe không cho phép - Ảnh: Weibo
Năm 2004, một trận cảm cúm khiến vi khuẩn xâm nhập tai phải dẫn đến mất thính giác. Năm 2009, ông mắc chứng đau nửa đầu mãn tính, phải giải tán đoàn kịch do chính mình sáng lập. Có thời gian ông sống gần 10 tháng vừa điếc vừa câm nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan.
Những năm gần đây, dù sức khỏe suy yếu, ông vẫn chia sẻ thơ, bài viết triết lý sống trên mạng xã hội và mở kênh YouTube riêng, lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ.
Lần xuất hiện công khai cuối cùng của Lâm Thượng Vũ là năm 2017 tại buổi diễn gây quỹ cho trường đại học ông từng theo học. Hình ảnh người nghệ sĩ gầy gò, phải đeo máy trợ thính nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp khi nói về sân khấu khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận