Phóng to |
Nguyễn Thị Tĩnh rực sáng với 3 HCV & 1 kỷ lục SEA Games
Phóng to |
| Nguyễn Thị Tĩnh trên đường đua |
Chưa hết, cô gái tròn 21 tuổi này như được chắp cánh để bay trong ngày sinh nhật khi phá luôn kỷ lục SEA Games với thành tích 51 giây 83(kỷ lục cũ của Noodang-Thái Lan lập năm 1993 với 52 giây 60).
Chưa hết, hai ngày sau (10-12), Nguyễn Thị Tĩnh lại đoạt HCV thứ hai tại SEA Games 22 khi thắng quá dễ cự ly 200m. Tham gia cự ly này có bảy VĐV, và Tĩnh đã quá dễ dàng đoạt HCV khi bỏ xa người về nhì đến 5-6m.
Khi Tĩnh về đích, trên khán đài sân Mỹ Đình đã ầm vang tiếng kêu: “Phá kỷ lục SEA Games rồi”! Đúng vậy, kỷ lục SEA Games của cự ly này là 23 giây 30 của Supavadee (Thái Lan) lập tại Malaysia năm 2001, trong khi thành tích của Tĩnh là 23 giây 19! Song, thật tiếc khi sau đó thông báo tốc độ gió của hôm ấy ở sân Mỹ Đình lên đến +4,2m/giây, trong khi qui định của điền kinh là chỉ công nhận kỷ lục khi tốc độ gió xuôi chiều phải từ 2m/giây trở xuống!
Vẫn chưa hết, ở ngày cuối của điền kinh 11-12, Tĩnh lại góp công lớn cùng ba đồng đội Vũ Thị Hương, Dương Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Nụ đoạt luôn cả HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Ở chiếc HCV này, thành tích không quan trọng bằng cách thắng, khi Tĩnh - người chạy cuối cùng - đã đào sâu khoảng cách với đội về nhì là Myanmar đến 20m!
Sửng sốt tuổi 18
Phóng to |
| Lan Anh trên bục vinh quang |
Thế mà tại SEA Games 22 (ngày 8-12), Nguyễn Lan Anh như bay. Khi còn một vòng cuối, đôi chân cô guồng quay tít bỏ rơi bà chị Khánh Đoan lại phía sau(HCB) xa tít tắp đến khoảng 20m! Ngồi cạnh HLV trưởng đội tuyển điền kinh VN, tôi giật bắn người khi ông Hiền Lương nhảy dựng: “Thêm một kỷ lục SEA Games nữa rồi”!
Đúng thật, kỷ lục SEA Games do Sutono của Indonesia lập năm 1997 là 4 phút 21 giây 50, trong khi thành tích của Lan Anh là 4 phút 19 giây 48! Sức mạnh nào đã làm nên sự tăng tốc khủng khiếp chỉ trong vòng hai tháng nếu không phải là điều kỳ diệu của tuổi 18?
Thế mà không ai biết suýt chút nữa Lan Anh không được xuất trận ở SEA Games 22. Lý do vì mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 2VĐV tham gia ở một cự ly. Vì vậy, tổ trưởng tổ huấn luyện cự ly trung bình một mực căn cứ vào thành tích thi đấu Giải tiền SEA Games nên xếp Đoan và Bông.
Tuy nhiên, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh - người đã được phía Hà nội, đơn vị gửi Lan Anh đi tập huấn Trung Quốc hai năm nay - khẳng định cô sẽ có vàng và vượt qua cả Đoan nên quyết định đưa Lan Anh vào, để Bông tập trung vào cự ly 800m.
Thu Cúc rửa hận cho Bích Hường!
Phóng to |
Nỗi hận đó đã được cô gái đất Tây Đô giúp đòi lại một cách vinh quang. Trong số bảy môn thi, Nguyễn Thị Thu Cúc dẫn đầu đến năm môn là 100m rào, nhảy cao, đẩy tạ, chạy 200m, 800m(chỉ chịu thua ở hai môn là nhảy xa và ném lao). Với phong độ ổn định này, Cúc đã đoạt HCV với 5.274 điểm, hơn người về nhì Masim (Thái Lan) 16 điểm.
Trúc Vân qua mặt Sutono
Phóng to |
Tuy nhiên, Đoàn Nữ Trúc Vân - cô gái quê Khánh Hòa năm nay 25 tuổi - đã ngăn cản Sutono thực hiện điều đó. Chỉ trong ba vòng cuối, Vân trắng trẻo và nhỏ nhắn đang luôn ở giữa tốp, bỗng dưng bứt phá mãnh liệt để bỏ tất cả lại phía sau, băng băng về đích đoạt HCV SEA Games đầu đời của mình.
Bông và cuộc lật đổ ngoạn mục
Phóng to |
Trước khi súng nổ, người ta chú ý nhiều đến cuộc đua tranh giữa Đoan với Yin Yin Khine chứ chẳng ai để ý Bông. Nhưng rồi chỉ vài mươi giây sau khi xuất phát, Yin nhanh chóng tụt lại phía sau và bước chạy tỏ ra khập khễnh chứng tỏ chấn thương vẫn chưa hồi phục.
Kết thúc một vòng đầu, điền kinh VN đã biết chắc có vàng ở cự ly này, chỉ có điều không biết thuộc về ai khi Bông chẳng chịu nhường bà chị một bước nào.
Còn khoảng hơn 100m cuối, Bông bứt phá mãnh liệt và về đích trước Đoan đến ba, bốn bước chạy! Đỗ thị Bông năm 2003 vừa tròn 20 tuổi, quê ở Thừa Thiên-Huế.
Lê Văn Dương “rửa mặt” cho đàn ông!
Phóng to |
Nói trước bước không qua!
Trước khi khai mạc SEA Games 22, hai nhân vật được kỳ vọng nhiều nhất ở điền kinh là Bùi Thị Nhung và Nguyễn Duy Bằng, đều ở môn nhảy cao.
Với Nhung, cô là đương kim vô địch châu Á với thành tích 1,88m; còn Bằng vừa mới lập kỷ lục quốc gia trước khi diễn ra SEA Games hai tháng với thành tích 2m20. Nếu cả hai giữ được phong độ này tại SEA Games, việc kiếm hai HCV ở nhảy cao là nằm trong tầm tay.
Chính vì vậy, một tháng trước khi khai mạc, tất cả cứ chuẩn bị như là HCV đã nằm trong túi của cả hai VĐV này, và đợi đến SEA Games là họ chỉ việc thò tay vào lấy HCV ra! Truyền hình đã lôi Nhung về quê ở Hải Phòng làm sẵn một phóng sự; Duy Bằng thì bị lôi đi tập dượt lễ xuất quân, lễ khai mạc…
Kết quả cả hai đều thất bại, chỉ nhận được HCB khi Bằng chỉ qua 2,10m và Nhung chỉ đạt 1,83m! Đúng là nói trước bước không qua!
Ông chuyên gia Misa – HLV nước ngoài duy nhất được VN tự động tăng lương vì đã đạt thành tích xuất sắc trước đó, đã phải rên lên: “Biết thế tôi đề xuất cho đi nước ngoài tập huấn và chỉ về khi sát ngày khai mạc”!
Âu cũng là bài học lớn.
Bất ngờ từ khán đài!
Chưa bao giờ môn điền kinh ở VN lại gây bất ngờ như tại SEA Games 22 này. Bất ngờ không chỉ vì thành tích mà cả trên khán đài. Trong bốn buổi thi đấu của điền kinh tại SEA Games 22 luôn luôn có ít nhất khoảng 1 vạn khán giả đến sân Mỹ Đình. Không những thế, ở ngày thi đấu cuối 11-12 đã có khoảng 3 vạn người đến sân.







Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận