
Người tham gia không chỉ mặc cổ phục mà còn hóa thân thành các tiểu thư hoặc quân lính, gia nhân xưa - Ảnh: TÔ CƯỜNG
Hòa trong bầu không khí của lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa Sóng Đôi, các vị đại biểu, khách mời cùng những bạn trẻ yêu văn hóa đã có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú, kết nối và lan tỏa niềm tự hào về văn hóa dân tộc tại ngày hội Tóc xanh vạt áo.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của sự kiện chính là khu vực trưng bày Việt phục.
Những bộ Nhật Bình, áo Tấc, Giao lĩnh, Viên lĩnh, Ngũ thân được tái hiện trong vẻ đẹp nguyên bản, giúp khách tham quan hiểu hơn về giá trị thẩm mỹ, lịch sử của từng trang phục.
Ngắm thôi chưa "sướng" thì người tham gia có thể ghé những quầy hàng cổ phục để thuê cho mình ngay một bộ để "check-in", các bạn nữ thì chọn những bộ áo dài lộng lẫy, còn một số bạn nam chọn trang phục lính, gia nhân độc đáo.
Không chỉ có hoạt động trưng bày và trải nghiệm, sự kiện Tóc xanh vạt áo năm nay còn tổ chức nhiều talkshow, workshop hấp dẫn với sự góp mặt của các chuyên gia nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân trong lĩnh vực Việt phục và thủ công truyền thống.

Sự kiện có những gian hàng cho thuê Việt phục, giúp khách tham gia thỏa thích check-in trong trang phục mình yêu thích - Ảnh: TÔ CƯỜNG
Những buổi trò chuyện giúp khách tham gia hiểu hơn về quá trình phát triển của trang phục Việt qua từng thời kỳ, cũng như những nỗ lực bảo tồn, đổi mới trong thời đại ngày nay.
Đặc biệt, Tóc xanh vạt áo năm nay đánh dấu sự mở rộng quy mô khi có hơn 30 đơn vị trưng bày và 40 đơn vị thực hành văn hóa từ khắp ba miền đất nước cùng hội tụ. Đây thực sự là một không gian kết nối các thế hệ, nơi những câu chuyện văn hóa được lan tỏa và tiếp nối.
Sự kiện văn hóa Tóc xanh vạt áo mở cửa tự do từ 8h đến 20h ngày 23-3 tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Chương trình mở cửa hoàn toàn tự do và miễn phí, khuyến khích khách tham dự mặc Việt phục hoặc trang phục lấy cảm hứng từ lịch sử - văn hóa Việt Nam.
Trải qua 5 mùa tổ chức, Tóc xanh vạt áo đã khẳng định được vị thế của một trong những ngày hội Việt phục và văn hóa truyền thống lớn nhất tại miền Nam.
Sự kiện không chỉ là nơi để những người yêu văn hóa tìm về cội nguồn mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa các thế hệ người Việt có chung niềm tự hào về di sản dân tộc.
Một số hình ảnh của sự kiện Tóc xanh vạt áo ngày 23-3:


Ở ngay đầu sự kiện Tóc xanh vạt áo là nơi trưng bày, giới thiệu những đạo cụ, phục trang dành cho cải lương, hát bội và diễn xướng Nam Bộ - Ảnh: TÔ CƯỜNG

Nhiều người lựa chọn cho mình trang phục lính thời Trần, Lê trông rất "hầm hố" - Ảnh: TÔ CƯỜNG

Bạn Ngọc Ánh (trái) và bạn Kiều An chọn cho mình trang phục của người Chăm cổ, cả hai bày tỏ niềm vui và tự hào khi được góp phần bảo tồn văn hóa của người Việt - Ảnh: TÔ CƯỜNG

Bạn Vĩnh Thụy là một người chuyên sưu tập cổ vật, bạn tham dự sự kiện hóa thân thành một viên đại thần thời xưa với những huy chương Đại Nam Long tinh của các đời vua Đồng Khánh, vua Bảo Đại - Ảnh: TÔ CƯỜNG

Món đồ chơi "xé túi mù" phiên bản khảo cổ độc đáo của Comicola, người mua sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong tứ đại bảo vật của cố đô Huế - Ảnh: TÔ CƯỜNG

Những con phỗng đất từng là món đồ chơi Trung thu không thể thiếu trong ký ức của của nhiều thế hệ trẻ em Kinh Bắc, được làm bởi chính các nghệ nhân từ Bắc Ninh - Ảnh: TÔ CƯỜNG

Ngoài ra, sự kiện Tóc xanh vạt áo còn có không gian trưng bày mô hình, tượng những vị tướng lĩnh, quân lính qua các thời kỳ lịch sử của Việt Nam - Ảnh: TÔ CƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận