10/11/2003 18:09 GMT+7

Điện ảnh Việt Nam vẫn đang...ngắc ngoải

Theo LĐ
Theo LĐ

"15 năm qua, sự ví von "ĐA VN như gà công nghiệp, rời "núm vú" là ngắc ngoải" vẫn còn "nguyên giá trị" cho đến hôm nay! Đó không chỉ là ý kiến riêng của NSND, đạo diễn Huy Thành tại Hội thảo "Bàn về vấn đề tiêu chí phim "thương mại" và phim có tính định hướng trong cơ chế thị trường" (TT nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh VN tại TPHCM, Hội điện ảnh TPHCM tổ chức ngày 7-11)

dnkizSDF.jpgPhóng to
Gái nhảy- bộ phim được hầu hết tham luận đề cập đến
"15 năm qua, sự ví von "ĐA VN như gà công nghiệp, rời "núm vú" là ngắc ngoải" vẫn còn "nguyên giá trị" cho đến hôm nay! Đó không chỉ là ý kiến riêng của NSND, đạo diễn Huy Thành tại Hội thảo "Bàn về vấn đề tiêu chí phim "thương mại" và phim có tính định hướng trong cơ chế thị trường" (TT nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh VN tại TPHCM, Hội điện ảnh TPHCM tổ chức ngày 7-11)

Nhà lý luận phê bình phim Thanh Lộc (Cty fafilm VN tại TPHCM): Công tác tiếp thị, tuyên truyền quảng cáo phim hiện chưa được chú ý đúng mức, nhất là những phim do Nhà nước tài trợ. Công tác thăm dò thị hiếu khán giả, phân loại đối tượng khán giả cũng chưa được quan tâm. Tỷ lệ giữa phim giải trí và phim phục vụ chính trị của các hãng phim chưa cân đối.

Cùng năm 2002, có tới ba phim đề tài hậu chiến: Trái đắng, Người đi tìm giấc mơ (chỉ chiếu được 1 buổi với doanh thu 80.000 đồng), Người đàn bà không hóa đá. Các hãng đưa phim sang công ty phát hành là coi như "xong nhiệm vụ".

Tuy nhiên, có những bộ phim, Fafilm chi hẳn 100 triệu đồng cho công tác quảng cáo, tổ chức giao lưu, nhưng doanh thu không như mong muốn: Ví dụ Thung lũng hoang vắng có 6.253 lượt người xem, thu được 120 triệu đồng, Hà Nội 12 ngày đêm chỉ có 2.761 lượt người xem, thu gần 52 triệu đồng.

Nhà báo Thu Thủy: Nhiều người trong chúng ta còn suy nghĩ quá đơn giản về phim thương mại và tính thương mại của phim. Nói đến hai từ thương mại là mặc nhiên đặt nó đối lập với những giá trị tốt đẹp, với tính nghệ thuật. Không phải phim thương mại là thấp kém mà chính những người làm phim làm cho nó thấp kém.

Nhà báo Tô Hoàng: "Bộ phim Gái nhảy chưa đưa ra "công thức" thế nào là phim ăn khách mà những nhà làm phim VN đang mong đợi, nhưng là chứng cứ hùng hồn phản ánh tình trạng coi nhẹ công tác tuyên truyền, giới thiệu phim của điện ảnh VN hiện nay.

Nhà biên kịch Đỗ Lệnh Hùng Tú: "Đề nghị quan điểm duyệt phim cũng nên thoáng hơn. Hãy để những người làm phim tuân thủ nguyên tắc, tự chịu trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra".

NSND, đạo diễn Huy Thành: "15 năm qua, sự ví von "ĐA VN như gà công nghiệp, rời "núm vú" là ngắc ngoải" vẫn còn "nguyên giá trị" cho đến hôm nay! Do đó muốn giữ tính định hướng của ĐA, không thể tách rời sự đầu tư của ngân sách nhà nước. Dám bỏ 15 tỉ làm phim, sao không ai dám bỏ thêm vài ba tỉ để phổ biến, phát hành phim?

Chúng ta cứ hay nhấn mạnh: Phim VN chỉ thua kém về mặt kỹ thuật nên... không bán được. Thế thì, hãy thuê mướn ở các nước láng giềng. Đây là thời cơ học hỏi, tiếp thu kỹ thuật, đồng thời nâng chất lượng phim, phim sẽ bán được. Nhưng, thị trường chính vẫn là 80 triệu người dân VN.

Theo LĐ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất