25/10/2013 01:55 GMT+7

Điềm lành!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc, nước là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá nhưng không phải là vô tận. Hiện nay, có rất nhiều quốc gia trên thế giới đang thiếu nước nghiêm trọng, trong đó tập trung nhiều vào các quốc gia ở châu Phi. Thậm chí ở Úc, một đất nước giàu mạnh, nhưng nước không được xài thả giàn. Còn ngay bên cạnh chúng ta, Singapore phải nhập khẩu nước...

- Trên Wikipedia, trên các website về môi trường có thấy người ta nói như thế.

- Nước quý giá như vậy nên Liên Hiệp Quốc đã chọn năm 2013 mang chủ đề Hợp tác quốc tế về nguồn nước. Thậm chí Ngày du lịch thế giới diễn ra hôm 27-9 vừa rồi, người ta cũng chọn chủ đề liên quan đến nước: ”Du lịch và nước - bảo vệ tương lai chúng ta”.

- Tui cũng đọc thấy điều đó trên các trang web về du lịch.

- Mà này, nước không chỉ là tài nguyên quý giá, nó còn được xem như điềm lành nữa đấy. Chẳng thế mà bên Lào, bên Thái có lễ hội té nước vào nhau, càng nhiều nước thì lại càng may.

- Đúng vậy, lễ hội này diễn ra giữa tháng 4 hằng năm. Nhưng sao hôm nay ông nghiên cứu kỹ về nước vậy?

- Có gì đâu, tui nói thế để bà con đang ở các vùng thường xuyên bị ngập khi triều cường đừng có buồn. Nước vào nhà nhiều là điềm lành đấy...

- Thôi đi cha nội, nước được ví là tài nguyên, là điềm lành là nước sạch. Chứ dùng nước cống mà té, hàm răng không còn đấy!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên