Didier Deschamps mát tay

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO – Rạng sáng 1-7 (giờ VN), HLV Didier Deschamps tỏ ra mát tay khi giúp tuyển Pháp vượt qua Nigeria với tỉ số 2-0 để giành quyền vào tứ kết World Cup 2014.

Sau chiến thắng có phần nhọc nhằn, HLV Didier Deschamps nói: “Chiến thắng đến muộn màng nhưng tôi tự hào về tất cả những gì đã diễn ra ngay từ khi khai cuộc. Nigeria rất mạnh và có nhiều cuộc đấu tay đôi hấp dẫn trên sân. Có một chút căng thẳng trong lối chơi của tuyển Pháp. Chúng tôi đã chơi tốt trong khoảng 30 phút cuối khi đẩy nhanh tốc độ và làm chủ trận đấu. Quan trọng là Pháp đã giành quyền vào tứ kết và chúng tôi sẽ làm hết khả năng để đi tiếp”.

Đây là trận đấu mà Didier Deschamps để lại ấn tượng với quyết định đổi người khá mát tay giúp những chú “Gà trống Gaulois” thoát hiểm trước móng vuốt “đại bàng xanh” Nigeria. Với sáu sự thay đổi ở đội hình xuất phát, tuyển Pháp đánh mất sự hoa mỹ trong tấn công và chơi rình rập trước một Nigeria chỉ thiên về sức như thừa nhận của HLV Stephen Keshi sau trận đấu: “Có thể Nigeria thiếu kinh nghiệm, mất tập trung. Tôi cũng không biết nữa! Khi ra sân, chúng tôi chỉ muốn làm việc cật lực để giành quyền đi tiếp”.

Một giờ đầu tiên của trận đấu trôi qua mà chẳng có gì đọng lại trong ký ức người hâm mộ, có chăng là hình ảnh yếu ớt, thường thua trong những pha tranh chấp tay đôi của các ngôi sao Pháp. Trong khi khán giả Pháp bắt đầu sốt ruột khi thời gian cứ cạn dần, Didier Deschamps vẫn lịch lãm bên ngoài sân và bình tĩnh theo dõi. Phút 62, ông mạnh dạn rút tiền đạo Olivier Giroud để thay bằng cầu thủ chạy cánh Antoine Griezmann dù đang rất cần bàn thắng.

Sự táo bạo của Didier Deschamps lại mang sinh khí mới cho tuyển Pháp và giúp Benzema như hổ thêm cánh khi được trở lại vị trí trung phong sở trường khiến khung thành Nigeria liên tục nghiêng ngã. Và khi hậu vệ Nigeria bắt đầu phải để ý Benzema nhiều hơn thì họ để hỏng Paul Pogba, Yohan Cabaye, Mathieu Valbuena,..  Chuyện gì phải đến đã đến, Pháp tung đòn kết liễu đối thủ ở cuối hiệp hai nhờ công Paul Pogba phút 79 và pha đá phản lưới nhà của Joseph Yobo (Nigeria) phút bù giờ.

Nhưng hơn cả một chiến thắng, Didier Deschamps giúp người hâm mộ tuyển Pháp khá hài lòng khi thấy lại thấp thoáng dáng dấp một nghệ sĩ sân cỏ hào hoa từ đôi chân của Valbuena, Cabaye,..

Với bản thân mình, Didier Deschamps hẳn rất hạnh phúc khi chưa từng nếm trải thất bại tại một VCK World Cup trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Là cầu thủ,ông từng cùng “Gà trống Gaulois” đăng quang World Cup 1998 trong lần duy nhất sự nghiệp dự một VCK World Cup còn năm nay là lần đầu ông giữ cương vị HLV tại một VCK World Cup.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất