17/04/2014 10:47 GMT+7

Dịch sởi bùng phát: nỗi đau và giọt nước mắt

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Ôm thi hài đứa con trai mới 9 tháng tuổi về quê an táng, anh H.N.V và vợ không giấu được những giọt nước mắt. Sau hơn nửa tháng bên con chống chọi bệnh tật, mọi niềm tin của cặp vợ chồng trẻ đã bị vỡ vụn khi bé H.N.P qua đời vìcăn bệnh sởi.

Những tháng đầu năm 2014, dịch sởi bùng phát dữ dội tại Việt Nam khiến cho người dân rất hoang mang lo sợ, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ. Theo ôngTrần Đắc Phu, Cục trưởng Cục y tế dự phòng (Bộ Y tế), tính từ tháng 1 đến 16-4-2014 đã có hơn 7.000 ca bị mắc sởi và có 111 trẻ tử vong

Phóng sự ảnh này được thực hiện tại Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Xanh-Pôn (HàNội) - những bệnh viện đầu ngành tiếp nhận những ca mắc sởi tại khu vực phía Bắc.

Nỗi đau tột cùng của cha mẹ cháu H.N.P (9 tháng tuổi, quê ở Văn Lâm, Hưng Yên) tử vong vì bệnh phổi và sởi tại Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nôi) sáng 16-4. Ảnh: nguyễn Khánh
Một bệnh nhi đang được điểu trị tại phòng cách ly của Khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bật khóc khi được bác sĩ tiêm thuốc hỗ trợ- Ảnh: nguyễn Khánh
Ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi của bé Đinh Ngọc Dương (9 tháng tuổi) nhiễm sởi đang được điều trị tại phòng cách ly của Khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bé trai này đang trong phát ban, giai đoạn cuối của biểu hiện lâm sàng bệnh sởi. Ảnh: Nguyễn Khánh
Một người đàn ông nhìn vào phòng cách ly của khoa nhi bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nơi con gái của ông đang được điều trị, việc điều trị bệnh sởi gặp rất nhiều khó khăn khi thời tiết ẩm ướt và số lượng bệnh nhân vào điều trị quá lớn. Ảnh: Nguyễn Khánh
Bé Lê Quốc Đại 2 tháng tuổi đang phải thở bằng máy tại phòng cấp cứu khoa nhi bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), anh Lê Văn Bình cha của bé Đại phải túc trực bên giường bệnh để chăm sóc cho con. Ảnh: Nguyễn Khánh
Tính đến ngày 16-4-2014 đã có hơn 7000 ca mắc sởi, trong đó phần lớn là trẻ nhỏ, trong ảnh là tình trạng quá tải tại phòng cách ly của khoa nhi bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Khánh
Bàn tay bé nhỏ của một bệnh nhi nhiễm sởi nắm lấy tay cha, để điều trị bệnh sởi ngoài sự nỗ lực của các bác sĩ thì việc chăm sóc của gia đình cũng đóng một vai trò quan trọng. Ảnh: Nguyễn Khánh
Do số lượng bệnh nhi điều trí sởi quá lớn nên tại khoa nhi bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) nhiều phòng làm việc của bác sĩ cũng được trưng dụng làm phòng bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Khánh
Một người mẹ bệnh nhi đang điều trị sởi đang tranh thủ chợp mắt tại hành lang bệnh viên  bệnh viện Xanh-Pôn (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Khánh
Bé Nguyễn Chí Đạt 14 tháng tuổi đang nhìn qua cánh cửa sổ tại phòng cách ly bệnh viện Nhi Trung Ương, bé Đạt hiện đang được điều trị bệnh sởi tại đây đã được gần 2 tuần, do là bệnh lây lan nên Đạt không được ra ngoài. Ảnh: Nguyễn Khánh
NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên